Chưa đến giờ khai hội nhưng người dân Sài Thành và du khách tứ phương đã rạo rực trước sức hút mãnh liệt của đường hoa Nguyễn Huệ. Tuyến phố dài rực rỡ sắc màu, cảnh biển đảo, làng quê ba miền được tái hiện vô cùng sống động.
Đúng 19 giờ tối nay 20/1 (tức 27 Tết), sự kiện chính được cả thành phố mang tên Bác mong đợi trong dịp Tết Nguyên đán - đường hoa Nguyễn Huệ - sẽ khai hội. Lần tổng dượt cuối cùng cho khoảnh khắc đẹp nhất trong năm đã khép lại, những khâu chuẩn bị cuối cùng để đường hoa mở cổng đón du khách cũng đã hoàn tất, cả con đường hoa sặc sỡ đang khoe sắc đợi người thưởng thức.
Chính thức diễn ra từ ngày 27 Tết và khép lại vào ngày mùng 4 Tết, với chủ đề "Việt Nam - Quê hương tôi", đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ chuyển tải nét đẹp của làng quê 3 miền và vùng biển đảo quê hương. Tối mùng 4 tết, đường hoa có thêm phố đi bộ, đoạn từ vòng xoay Nguyễn Huệ - Lê Lợi đến đường Pasteur với các tiết mục âm nhạc, nghệ thuật phục vụ khách du Xuân.
Ban tổ chức "tỉ mẩn" đến từng bông hoa
Công tác chăm sóc cho đường hoa sẽ được duy trì liên tục
Chiêng trống rồng lân đã sẵn sàng khai hội
Cảnh quê 3 miền
Hoa và rồng tạo cảm hứng dạt dào cho nhiếp ảnh gia
19h tối nay (27 Tết) đường hoa sẽ khai hội
Ùn tắc giao thông vì người dân "khai hội sớm".
Vân Sơn - Trung Kiên
Theo DânTrí