Có gì lạ để nói ?
Chuyện về mấy tên Ngụy quân tử - Ngụy Cộng sản, là những tên tham quyền cố vị ...
Chuyện lạ ở đây là, trên một diễn đàn cuả những người yêu chuộng tự do và dân chủ, người đăng bài này đã dùng một danh từ rất tôn kính: Chủ tịch .
Như chúng ta đã biết, báo chí cũa thế giới tự do thì luôn gọi Họ, những Gaddafi hay dòng tộc Kim Jong Il là những tên độc tài: Dictator Gaddfi, Dictator Kim Jong Il... Chỉ có những kẻ tôn sùng chủ nghiã độc tài hay những kẻ làm tay sai cho các chế độ độc tài (dictatorship) mới viết ra những từ Ngài Đại tá Gaddfi, Chủ tịch Kim Jong Il...
Chuyện lạ mà trở thành bình thường cuả những kẻ sùng bái Chủ nghiã độc tài. Đó là trong nhiều thập niên gần đây, các nước theo chủ nghiã cộng sản đang cố tình đi theo vết xe đổ nát cuả các thể chế Quân chủ là hệ thống quan trường cha truyền con nối cuả thời Vua chuà thối nát, man rợ xa xưa... Thể hiện rõ nét nhất là Bắc Hàn, hệ thống Độc tài đã truyền tới đời thứ ba. Còn bên phiá Trung cộng hay tại phiá Việt cộng ngày nay cũng không kém xa là bao ...
Lịch sử đả chứng minh cho chúng ta thấy, từ cổ đến kim, các chế độ độc tài thối nát trước khi chúng bị sụp đổ, đều có chung những sự kiện sau:
- Đại bộ phận quan lại đều là những tên Ngụy quân tử, là những tên vô lương, ích kỷ,
chúng đặt lợi ích cá nhân bọn chúng lên trên lợi ích quốc gia - dân tộc ...
- Nạn tham nhũng hoành hành khắp mọi nơi, mọi cấp ...
- Kỷ cương - pháp luật bị phá vỡ, lời nói cuả quan là pháp lệnh không cần biết đúng
hay sai, trên bảo dưới không nghe, trống đánh xuôi kèn thổi ngược ...
- Tình trạng dân chúng bị bọn quan lại và thân nhân của họ hà hiếp, áp bức khắp mọi
nơi trên đất nước ...
- Đạo đức xã hội ngày một suy yếu, tệ nạn trộm cắp, cướp giật, nghiện ngập ... Khắp
nơi, khắp chốn ...
Đó là những hiện tượng dẫn đến ngày tàn cuả những tên bạo chúa, cuả bè lũ độc tài đảng trị .
Và có gì đáng để tôn kính, tôn vinh chúng để rồi gọi chúng là Chủ tịch ...?
|