Chiều thứ sáu 13/1 tin tức về một người gốc Việt bị giết được giới truyền thông địa phương của tiểu bang Louisiana loan tải.
Tối ngày 11 tháng 1 qua Sở Cảnh Sát Abbeville cùng với Sở Cứu Hỏa Abbeville và cơ quan xe cứu thương Acadin Ambulance nhận được cú gọi cho 911 báo về một vụ tấn công xảy ra tại góc đường South Lyman Street và Felicity Street ở Abbeville.
Khi đến nơi, các cảnh sát viên thấy một người đàn ông Việt Nam nằm sõng soài trên mặt đường. Ông ta có vẻ bị đánh và bị cướp. Một cái bóp còn rơi vãi vật dụng trong góc phố.
Nạn nhân được chở cứu cấp đến bệnh viện Abbeville General Hospital, rồi sau đó được chuyển lên bệnh viện Lafayette. Sáng ngày 12 tháng 1, sở Cảnh Sát Abbeville thông báo là nạn nhân đã qua đời. Vụ cướp bóc đã biến thành vụ giết người.
Các thám tử lần theo cú gọi 911 là biết tác giả là môt thanh thiếu niên. Sau khi tiếp xúc với bà mẹ, cậu này được bà đưa tới sở cảnh sát. Trong lúc thẩm vấn, các thám tử biết được có tất cả 3 thanh thiếu niên đã dính vào vụ đánh đập dã man này.
Sau đó cả 3 thanh thiếu niên đều được các thám tử thẩm vấn và mỗi tên đều thú nhận có “tham gia chút đỉnh” vào vụ đánh đập và cướp bóc nạn nhân người Việt.
Hiện cả ba tên thủ phạm đều bị giam giữ và bị truy tố tội giết người cấp một và bị giam ở một trại giam thanh thiếu niên. Trong vòng 72 giờ tới chúng sẽ ra tòa.
Vì dưới tuổi trưởng thành, tên tuổi các thủ phạm không được cảnh sát công bố. Lý lịch của nạn nhân cũng chưa được công bố vì cảnh sát còn phải tìm người thân thông báo nội vụ.
Trường Giang (nguồn KLFY Lafayette)
Calitoday
|