View Single Post
Default Sự trở lại của những tên tuổi lớn
Old 01-14-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
(Đất Việt) Liên tiếp những gương mặt cũ lần lượt làm show với những đêm nhạc kín hết ghế ngồi. Chỉ riêng những cái tên ấy cũng đã đủ sức thuyết phục khán giả móc hầu bao, dù giá vé không hề rẻ.

Đó là Tuấn Ngọc, Nguyễn Ánh 9, Quyền Văn Minh, Nguyên Lê. Tới đây, nhạc sĩ Phú Quang sau một thời gian chuẩn bị cũng tái ngộ người yêu nhạc tại Nhà hát lớn bằng đêm nhạc với những tình khúc của ông và cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.

Kẻ tri kỉ gặp người tri âm

Cùng xông đất trong liveshow Cho anh và cho em của nhạc sĩ Phú Quang vào ngày 1-2/2 tới là Ngọc Anh, Mỹ Tâm, Tấn Minh và Nhóm Con Gái... Người Hà Nội không lạ với những đêm nhạc Phú Quang, bởi ông tổ chức liveshow khá đều đặn hàng năm và lần nào cũng “cháy” vé. Lần này, Phú Quang còn đưa nhạc Trịnh vào chương trình để thể hiện sự trân trọng với người mà ông khẳng định: “viết ca khúc hay nhất Việt Nam”.

Hình như, nhạc Phú Quang đã trở thành đặc sản của Hà Nội, mà mỗi năm người ta đều chờ đợi để thưởng thức. Ngoài ra, dàn dựng chỉn chu cộng với sự chân tình của nhạc sĩ, ca sĩ dành cho khán giả cũng đáng để họ mua vé.


Liveshow Tuấn Ngọc đầu tháng 1/2012. Ảnh: Lê Thoa

Lần đầu làm liveshow tại Hà Nội, có lẽ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã hài lòng với những gì có được. Dàn sao Hà Nội Mỹ Linh, Tấn Minh, Đức Long và những ca sĩ tri kỷ của ông đã giúp những nhạc phẩm như Buồn ơi, chào mi!, Biệt khúc, Đêm nay ai đưa em về… thêm thổn thức. Trong tiếng dương cầm của nhạc sĩ, giọng hát của các ca sĩ thực sự chạm đến trái tim khán giả.

Trong đêm diễn Quê nhà của Nguyên Lê vừa qua, người xem cũng như giới chuyên môn đều “choáng”. Nghệ sĩ đàn tranh Vân Ánh, ban nhạc Anh em, Mỹ Linh và Tùng Dương vùng vẫy trong một thứ âm nhạc đẹp tuyệt mà Nguyên Lê mang lại. Còn liveshow Riêng một góc trời của Tuấn Ngọc diễn ra suốt ba đêm tại Nhà hát Lớn đều đầy ắp khán giả, tiếng vỗ tay và cảm xúc. Chương trình chẳng có chiêu trò, không công nghệ ánh sáng, dàn dựng sân khấu, mà tất cả chỉ để cho nhân vật chính tỏa sáng. Vẫn những ca khúc quen thuộc Riêng một góc trời Tình cầm, Mộng dưới hoa, Em đến thăm anh một chiều mưa, Gửi gió cho mây ngàn bay… Tuấn Ngọc đã hát bao lần, nhưng khán giả không thể không nức nở.

Sợi dây cảm xúc

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh lý giải sức hút các chương trình là nhờ các nghệ sĩ đã gom góp cả gia tài âm nhạc của mình sau hàng nửa thế kỉ hoạt động nghệ thuật, những nhạc phẩm nổi tiếng đã gắn bó với tên tuổi của họ sau nhiều năm. Ông cho rằng, các chương trình này khơi gợi được cảm xúc của người xem. Chẳng hạn đêm nhạc Nguyễn Ánh 9, sự cảm động còn tăng gấp nhiều lần, bởi chương trình là món quà mà con trai ông, nhạc sĩ Nguyễn Quang, dành tặng bố.


Nguyên Lê "cháy" cùng Tùng Dương.

Liveshow của ca sĩ Tuấn Ngọc tuy đã qua thời hoàng kim, nhưng bản thân ca sĩ có nhiều điều thú vị, anh đã thành danh ở hải ngoại, gia đình giàu truyền thống ca hát, lại là con rể của nhạc sĩ Phạm Duy. Trong liveshow đó, ca sĩ cũng hát những nhạc phẩm nổi tiếng mà người nghe đã quá quen thuộc qua những bản ghi âm từ nhiều chục năm về trước trên băng cassette. Ngoài ra, sự kết hợp của Tuấn Ngọc với Mỹ Linh và ban nhạc Anh em tạo nên màu sắc mới, được khán giả yêu mến.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho rằng, giữa dòng chảy ca nhạc thường ngày đang chảy hỗn loạn, những chương trình này lặng đi một chút, lại thu hút được nhiều người yêu nhạc. Và hơn thế nữa, ông còn gọi, những tên tuổi xưa cũ này là “những gương mặt của cuối năm”.


Lê Nhy - ĐấtViệt
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	11
Size:	26.2 KB
ID:	350840  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09533 seconds with 11 queries