View Single Post
Default Xin không được, trở mặt vu khống cảnh sát
Old 01-13-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Bị cảnh sát tóm vì lô rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ hàng đã nhờ người thân xin nhưng bất thành. Xót của, người này quay sang vu khống cảnh sát... vòi tiền.


Khoảng 16h45 ngày 12-1, tại ngã tư Quán Thánh - Thanh Niên, một thanh niên điều khiển xe máy BKS 30F5-3228 chở nhiều thùng giấy trên xe, lưu thông hướng Quán Thánh - Thụy Khuê, đã bị tổ công tác đặc biệt số 4, liên quân 141 (CAHN) do Trung tá cảnh sát giao thông Vũ Văn Ngoại chỉ huy, tiến hành kiểm tra.

"Em chở hàng cho ông chủ"



Trong các thùng các tông, cảnh sát phát hiện 22 chai rượu ngoại mang nhãn hiệu các loại rượu nổi tiếng và đắt tiền. Tổng trị giá chuyến hàng này lên tới gần trăm triệu đồng.


Có 22 chai "rượu ngoại" không rõ nguồn gốc, xuất xứ


Chủ phương tiện đã không thể xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên, cũng như đăng ký xe và giấy phép lái xe theo quy định.

Cảnh sát nghi số rượu ngoại này là rượu lậu, hoặc rượu giả, đang trên đường mang đi tiêu thụ.


Xin không được, chủ hàng vu khống cảnh sát


Chủ lô hàng này đã được gọi đến ngay sau đó. Người đàn ông trung niên cho biết trú tại phường Quán Thánh (Hà Nội) và tỏ ý xin xỏ, mong được cảnh sát "giải quyết tình cảm". Tuy nhiên, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và có sự "giám sát" của báo chí, chủ lô hàng đã không thể "bôi trơn" với cảnh sát.

Cảnh sát đang làm rõ số rượu này là giả hay nhập lậu


Những người liên quan và tang vật được đưa về trụ sở công an phường Quán Thánh để xác minh, làm rõ.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, chủ lô rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ đã nhờ một cán bộ công an ở "đội 11" ra xin giúp, nhưng vẫn không được.

Ngay sau đó, không hiểu được "ai đó" tư vấn, chủ lô hàng tráo trở "tố" rằng cảnh sát giao thông vòi tiền, do không được đáp ứng nên mới "trả thù".

Cảnh sát bị vu vạ là Thiếu úy cảnh sát giao thông Nguyễn Mạnh Hùng. Theo đó, Thiếu úy Hùng bị "tố" đòi chủ lô hàng hối lộ 10 triệu đồng, do không được đáp ứng nên đã giao lô rượu về CA phường xử lý.

Theo quan sát của PV báo Pháp luật & Xã hội có mặt trực tiếp tại hiện trường, việc chủ lô hàng xin xỏ là có thật. Còn việc vòi tiền là sai sự thật, nhằm bôi nhọ danh dự người thi hành công vụ.

Trước đó, như báo Pháp luật & Xã hội đưa tin, Thiếu úy Hùng từng nhiều lần từ chối nhận hối lộ từ người vi phạm.

Cơ quan chức năng đang xác định số rượu trên là rượu nhập lậu từ nước ngoài về, hay là "rượu đểu", để tiến hành xử lý theo quy định.

Quang Khởi
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	IMG0021_9a694.JPG
Views:	10
Size:	52.6 KB
ID:	350658  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11458 seconds with 11 queries