View Single Post
Default Gian nan chuyện nghệ sĩ... xin ngủ nhờ
Old 01-13-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Bất chợt một ngày, một người không quen biết gõ cửa nhà bạn và xin tá túc, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Vui vẻ nhận lời? Chần chừ do dự hoặc thậm chí từ chối?

Ngược lại, một ngày nào đó, bạn bị lỡ đường nhưng trong người chỉ có 50.000 đồng và bạn sẽ phải xoay sở như thế nào để xin tá túc tại một ngôi nhà xa lạ? Những suy nghĩ trong bạn lúc này chính là cảm xúc mà các vị khách và chủ nhà “bất đắc dĩ” đã từng trải qua trong chương trình “Lữ khách 24h” với sự đồng hành của nhãn hàng sing-gum Doublemint.

Tạm chia tay ánh đèn sân khấu, các nghệ sĩ chấp nhận trở thành những lữ khách bình dị đến không ngờ, lang thang nơi những làng quê xa xôi để thử thách chính bản thân mình: tìm một chỗ trú chân tại nhà dân địa phương.

Nhớ về cái ngày trời mưa, tay xách va li dạo quanh các con phố tại đảo Phú Quốc xin tá túc, nghệ sĩ Hùng Thuận bồi hồi: “Vừa mệt mỏi, vừa hoang mang không biết có ai cho mình trú chân hay không vì Thuận đã đi qua bốn nhà nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng ý của gia chủ”.



Hùng Thuận bước vào thử thách



Cùng một nghịch cảnh, lực sĩ Phạm Văn Mách cũng chung một tâm trạng



Dù đã giãi bày hết lời nhưng Thành Được vẫn tạm chia tay ngôi nhà thứ 5



Có lẽ là con gái, khéo hơn một chút, diễn viên Diễm My đã mở đầu câu chuyện xin tá túc bằng kẹo sing-gum Doublemint thơm mát, tạo cảm giác thân thiện với người dân bản xứ xa lạ.




Tất nhiên, với “vũ khí hiệu quả trong tay – sing-gum Doublemint, Diễm My đã chinh phục được cô chủ nhà được một đêm trọ “miễn phí”. “Ngôi nhà thật bé nhỏ nhưng tình người lại rất rộng lớn vì họ đã mở rộng vòng tay đón một người xa lạ như My!”, cô xúc động chia sẻ.

Chú Đông, huyện Mỏ Cày, Bến Tre vẫn nhớ rõ ngày diễn viên Thành Được đến với gia đình ông: “Trời tối nên tôi không thể đành lòng từ chố cậu ấy. Ngoài ra cậu ấy trông thật thà nên tôi cũng tin tưởng cho vào nhà. Mà cậu ấy tử tế thật, nhiệt tình giúp đỡ công việc nhà nữa chứ”.



Gửi tặng kẹo sing-gum Doublemint thay lời cảm ơn vì sự thân thiện của gia chủ

Từ những cuộc gặp gỡ xa lạ đâu ngờ trở nên thân quen đến lạ bởi lẽ đó chính là tình cảm*giữa người với người. Dù cho khó khăn, vất vả nhưng các nghệ sĩ đã có dịp cảm nhận những giá trị nhân bản cao quý.


PV
Theo Infonet
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	dsc0058-1.jpg
Views:	16
Size:	144.4 KB
ID:	350641  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09755 seconds with 11 queries