Quote:
Originally Posted by haidao1975
đừng trắch Tại Bị Thì Là chính là tại mình mà ra .bọn thích ăn ngon mặc đẹp mà không có nghề có nghiêp gì chỉ có nghề [Bàn trôn nuôi mệng] có rất nhiều người viện lý do nhà nghèo làm nghề này kiềm tiền gửi về quê nuôi gia đình chỉ là lý do bào chữa cho sự làm biếng mà thich làm sang và có nhiều tiền. từ bắc tới nam có rất nhiều người bỏ quê hương sứ sở lên thành phố làm nhân công lam lũ cực khổ nuôi thân và dành dụm tiền gủi về quê nuôi gia đinh vì họ không chấp nhận [Bán trôn nuôi miệng] nhu những người khác chọn rất là đáng khâm phục họ.................. ..
|
Họ
"bán trôn nuôi miệng" hoặc chạy theo
"sở thích ăn ngon mặt đẹp" TẠI vì hố sâu ngăn cách giàu nghèo ngày một trầm trọng, dân nghèo càng BỊ đói nghèo, thất nghiệp dai dẳng; mặt khác, những nơi chốn ăn chơi sa đoạ mọc lên như nấm để khoả lấp không khí chính trị ngột ngạt thiếu tự do, dân chủ, THÌ thử hỏi sao tuổi trẻ không BỊ lôi kéo vào hệ thống đạo đức xã hội băng hoại? Ngay cả những
"người bỏ quê hương sứ sở lên thành phố làm nhân công lam lũ cực khổ nuôi thân và dành dụm tiền gủi về quê nuôi gia đình" cũng có thể từng âm thầm bán trôn giúp lo cho người thân, nhưng vẫn cố giữ tiếng con nhà lành. Tóm lại, nguyên nhân chính LÀ TẠI VÌ BỞI cộng sản kém năng lực điều hành đất nước. Không nên khởi ý so sánh nước nào cũng có người nghèo, nước nào cũng có kẻ bán trôn nuôi miệng để bào chữa cho những chính sách sai lầm. Người ưu thời mẫn thế hay nhà lãnh đạo đức độ, tài giỏi phải luôn tìm mọi cách cải thiện đời sống nhân dân