Ai mà không biết Hương Lan, Hữu Phước thuộc thành phần 30-4, nắng chiều nào nghiêng theo chiều ấy, không phải là người có chính kiến, trong sạch.
Đây là sự tái hiện, dọ dẩm của Mặt trận tổ quốc đấy, nhiệm vụ là lôi kéo thành phần người Việt tỵ nạn ở hải ngoại vẫn còn ưu tư, nặng lòng với những chiến sỉ đả hy sinh đang nằm trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa.
Đã bao lần những người có thiện chí thật sự muốn bảo tồn nghĩa trang quân đội Biên Hòa nhưng...cũng với chiêu lừa bịp không được chặt chẻ thiếu bài bản đã không thành. Sau một thời gian họ nghĩ đồng bào tỵ nạn CS đã quên chuyện củ nên họ bắt đầu lại, xin đừng để bị lừa hởi đồng bào.
Nếu không có hậu ý thì tại sao phải làm chuyện này, Sài gòn đã có nghĩa trang cho nghệ sỉ, hài cốt Hữu Phước không được vào trong ấy à? Cũng như thằng Trịnh công Sơn không được vào nghĩa trang thành phố vì kẻ phản phúc không được bên nào tin tưởng.
Hảy tự mình làm những chuyện nhỏ nhặt như bố thí cho những kẻ bất hạnh vẫn còn đầy rẫy trên khắp các đường phố, đang khổ sở, đói kém ta thấy trước mắt hơn là gom tài vật, tiền bạc về giao cho họ, bọn hút máu dân lành.
|