View Single Post
Default Kỳ1:“Cẩu tặc” bị cắt gân, tẩm xăng đốt đến mất dạng
Old 01-11-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Nhức nhối nạn trộm chó và những vụ xử "cẩu tặc" rúng động xứ Nghệ

Kỳ1: “Cẩu tặc” bị cắt gân, tẩm xăng đốt đến mất dạng (PL&XH) - Một ngày hè năm 2010, người dân xã Hưng Đông, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An trên đường đi làm sớm đã sửng sốt xen lẫn hãi hùng khi phát hiện một xác chết bị cháy đen cùng với xe máy đang nằm trên con đường dẫn ra cánh đồng làng.

Gần đây, hàng loạt vụ trộm chó táo tợn ở xứ Nghệ khiến nhiều người dân bức xúc. Đã có những người bị bắt và xử lý trước pháp luật nhưng không ít vụ việc người dân khi "tóm" được "cẩu tặc" đã manh động trong việc trị tội kẻ xấu, gây nên những vụ án mạng chấn động địa phương.

Báo PL&XH xin phản ánh những vụ án trộm chó gây rúng động dư luận thời gian gần đây. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những đối tượng đã và đang có âm mưu kiếm lợi bất chính, nhưng cũng là lời nhắc nhở với đông đảo người dân tránh manh động trong việc xử lý những đối tượng nói trên.

Trả thù… "cẩu tặc"

Sáng 7-6-2010, cả thành Vinh xôn xao rồi sau đó tất cả kéo nhau đến xã ngoại thành Hưng Đông để chứng kiến hiện trường vụ một người đàn ông nghi là "cẩu tặc" bị giết chết dã man. Nhìn người đàn ông bị đốt xác không còn hình dạng, nhiều người cảm thấy ghê sợ. Nhiều người đặt dấu hỏi rằng, có thể đằng sau sự phẫn nộ liên quan đến nạn trộm chó chắc còn phải có lý do khác mới khiến nạn nhân bị giết một cách man rợ như vậy.

Sau một thời gian đi sâu tìm hiểu trong quần chúng, thông qua nhiều mối quan hệ, chúng tôi mới hiểu nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng này. Một người dân ở khu vực cạnh UBND xã Hưng Đông (nơi người đàn ông bị giết) kể rằng: Chuyện là cách thời điểm đó khoảng 1 tháng, có 4 tên "cẩu tặc" hoạt động tại địa bàn bị phát hiện. Một người dân trung tuổi tìm cách rượt đuổi và hô hào mọi người cùng bắt những tên trộm kia. Tuy nhiên, lúc đó trời đã tối, trên đường lại có nhiều xe cộ qua lại nên không ai nghe rõ tiếng hô hào của người đàn ông kia. Một mình đuổi bắt 4 tên trộm nên yếu thế và chuyện đau lòng đã xảy ra, người đàn ông đã bị 4 tên kia hợp sức đánh hội đồng và chém hơn 20 nhát dao. May mắn thoát chết nhưng người đàn ông ấy bị trọng thương vì những nhát dao oan nghiệt, sau đó phải đi điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội, chi phí cho việc chạy chữa hết 40 triệu đồng. Thương gia cảnh người khổn khổ, người dân tới thăm đã quyên góp bằng đúng số tiền trên để trao cho gia đình.

Mối thù với "cẩu tặc" hình thành từ đó, và rất nhiều người trong làng, đủ các thành phần đã tập hợp lại, và thề sẽ trả thù cho bằng được. Đêm đêm, nhóm người này tụ tập quanh khu vực "cẩu tặc" thường lui tới và chỉ chờ bóng dáng của chúng để ra đòn. Nhưng đọc được sự hận thù của người dân nên thời gian sau đó, "cẩu tặc" không còn dám bén mảng đến khu vực này nữa, cho đến khi xảy ra sự việc vào rạng ngày 7-6-2010.


Người đàn ông bị đốt cháy đến biến dạng.

Quá mức dã man

Theo lời kể của một người dân thì khoảng 12g đêm 7-6, toàn xã Hưng Đông mất điện. Một lúc sau, có tiếng tri hô xung quanh khu vực trụ sở UBND xã, và đi kèm là âm thanh của một cuộc rượt đuổi của rất đông người. Nhiều gia đình cũng không mấy quan tâm vì lúc ấy đang ngủ say. Theo phán đoán của người dân thì rất có thể vào thời điểm nói trên, tên "cẩu tặc" bị bắt và bị "hành xử".

Tại hiện trường thời điểm đó, là thi thể của một người đàn ông đã bị cháy đen, chân tay bị cắt lìa nên rất khó nhận dạng. Bên cạnh thi thể là chiếc xe máy BKS 37N-1639 (CA TP.Vinh cho biết, đây là biển số giả) cũng đã bị cháy rụi do lửa thiêu. Ngoài ra còn có một chiếc can 10 lít màu vàng dùng đựng xăng và một que sắt gắn dây phanh (phương tiện dùng để câu chó). Nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Xuân Phong, SN 1983, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Từ khu vực cạnh UBND xã Hưng Đông, người ta thấy một vệt máu kéo ra tận nơi nạn nhân bị thiêu. Nhiều người cho rằng, nạn nhân đã bị giết, cắt gân chân, gân tay ở khu vực cạnh đó trước khi đưa ra ngoài cánh đồng vắng để thuận lợi cho việc thiêu cháy.

Được biết, đi cùng với nạn nhân là một "cẩu tặc" khác, nhưng người này do ngồi sau nên đã lẫn vào bóng đêm để tẩu thoát. Thời điểm nói trên, do mất điện nên nhiều người dân ra đường hóng mát và bắt gặp sự việc, nên nạn nhân điều khiển xe máy chỉ chạy được mấy trăm mét là bị tóm. Có lẽ do uất ức từ lâu, nạn nhân bị kẻ quá khích giết một cách không thương tiếc.


Hiện trường nơi nạn nhân bị giết trước khi bị kéo ra đồng thiêu.


"Tiền lệ" xấu

Thời điểm ấy, ai có mặt tại hiện trường, chứng kiến cảnh người đàn ông chết không toàn thây cũng kịch liệt lên án. Đơn giản bởi cách hành xử như vậy quá dã man và vi phạm nghiêm trọng luật pháp của Nhà nước. Rất nhiều cơ quan truyền thông bên cạnh việc lên án nạn "cẩu tặc" cũng lưu ý người dân không được phép manh động trong những vụ việc tương tự. Đồng thời CA TP.Vinh cũng đã vào cuộc điều tra vụ giết người gây chấn động này.

Tuy nhiên, sau đó vụ việc chìm vào quên lãng và người nhà nạn nhân cũng không dám lên tiếng vì đơn giản, người thân của họ là người có tội. Nhưng vô tình, cách làm hời hợt của CQĐT cũng như thái độ quá "hiền" của người nhà nạn nhân đã tạo nên một tiền lệ xấu khi sau đó, hễ cứ bắt được "cẩu tặc" là người dân xúm lại tha hồ “xử”.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, xảy ra hàng chục vụ xử "cẩu tặc" gây rúng động và tất cả đều xuất phát từ sự manh động của những người quá khích.

Nạn "cẩu tặc" không chỉ có ở xã Hưng Đông hay một vài nơi khác của tỉnh Nghệ An, mà nó là thực trạng đáng buồn ở nhiều địa phương trong cả nước. Tất nhiên, ai trong chúng ta cũng đều lên án và mong pháp luật trừng trị nghiêm minh những kẻ trộm. Thực tế, tại nhiều địa phương, "cẩu tặc" cũng đã nhiều phen bị bắt, nhưng đa số là bị người dân đánh cho một trận no đòn rồi giao cho chính quyền xử lý, cũng có khi là bị cắt tai, hay cắt ngón chân tay là cùng. Còn việc hành xử kiểu thù hằn và có tính chất dã man như thế này thì có nhiều ở xứ Nghệ.

(Còn nữa)

Lê Quyết - Vĩnh Xuân
Theo PLXH
dh2003_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08948 seconds with 11 queries