Sáng nay, sau tiếng động mạnh người dân khu đô thị mới Linh Đàm (Hà Nội) hốt hoảng phát hiện người đàn ông nằm bất động trên vũng máu.
Anh Nguyễn Đức Sơn, nhân viên bảo vệ tòa nhà Nơ7A cho hay, 6h sáng, đang ngồi trực ở trước cửa chính bỗng nghe tiếng động mạnh từ phía sau tòa nhà. Anh vội chạy ra thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vũng máu.
"Người nhà kêu gào thảm thiết và khi ra kiểm tra thì nạn nhân đã tắt thở", anh Sơn cho hay.

Nạn nhân rơi từ tầng 9 của tòa nhà rồi tử vong tại chỗ. Ảnh:
Phương Sơn Người đàn ông xấu số là Hứa (66 tuổi) ở căn hộ tầng 9. Cách đây vài tháng, ông lên nhà con trai để chữa bệnh. Nơi nạn nhân rơi xuống là khu vực lan can cao hơn một mét.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc.
vnexpress