Chuyên nghiệp ngay cả trong cách chia tay, HLV Falko Goetz độc diễn trong suốt buổi họp báo ngắn trưa nay và sau cái bắt tay thật chặt với Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn, ông thầy người Đức đã ra đi.
Đúng như lời hẹn ước trước đó, HLV Falko Goetz đã nói lên tất cả những suy nghĩ của mình về quãng thời gian hơn 6 tháng gắn bó cùng BĐVN.
Mặc dù vậy, khi mở lời, ông thầy người Đức vẫn không quên trách khéo VFF về quyết định sa thải ngay trước lễ Giáng sinh.
“Tôi rất ngạc nhiên khi sau một kỳ nghỉ đến đây và kết thúc tại đây. Đây rõ ràng là một kết thúc bất ngờ đối với tôi.
Nhưng với tư cách HLV, được VFF nhận vào làm việc tôi phải chấp nhận nhưng thú thực là rất khó khăn để tôi tôn trọng quyết định này.
|
HLV Falko Goetz đã khéo trách VFF. Ảnh: TT&VH
|
Hồi tháng 11, sau khi kết thúc SEA Games, chúng tôi đã cùng ngồi lại với nhau để tổng kết giải đấu.
Về nguyên nhân dẫn đến việc đội U23 không thể lọt vào trận chung kết, cho đến giờ tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình mà không thay đổi. Tuy nhiên, hôm nay cũng không phải là lúc nói nhiều về chuyện đó.
Tôi không phải là người đứng ra chịu trách nhiệm hoàn toàn, đây không phải là công việc của một HLV.
Dù sao, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, tôi chỉ muốn nhắc các bạn rằng, ĐTQG và đội U23 dưới sự dẫn dắt của tôi đã đạt kết quả tích cực.
Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã cho tôi điều kiện được làm việc ở một đất nước tuyệt vời như thế này.
Với khoảng thời gian ngắn vừa qua, tôi có rất ít thời gian đi thăm thú phong cảnh đất nước các bạn. Xin chân thành cảm ơn các CĐV, những người mỗi khi gặp tôi trên đường đều rất vui vẻ và cũng đã thể hiện thái độ khi hợp đồng của tôi với VFF chấm dứt.
Cảm ơn sự hợp tác của các cán bộ, chuyên viên VFF. Cảm ơn BHL đội tuyển, các bác sỹ, những người đã chăm lo sức khỏe cho ĐT.
Tôi vui vì đã được cùng ĐTVN cũng như đội U23 chuẩn bị cho những giải đấu quốc tế lớn. Đặc biệt, xin cảm ơn anh Minh, người phiên dịch và cũng là người bạn tốt của tôi.
Bên cạnh đó, xin cảm ơn sự hợp tác của các cơ quan báo chí. Tôi rất xin lỗi vì có những lúc đã suy nghĩ như người Việt Nam nhưng lại hành động theo kiểu Đức.
Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các cầu thủ. Các cầu thủ U23 đã không làm tôi thất vọng. Trước sau như một, tôi vẫn muốn nói các cầu thủ U23 đã tập luyện và thi đấu hết mình tại SEA Games 26 nhưng kết quả đôi khi đi ngược lại mong muốn, một phần cũng vì các đổi thủ mạnh.
Nhiều cầu thủ U23 sẽ còn thi đấu được tại một, hai kỳ SEA Games nữa và có thể đến một lúc nào đó, các bạn sẽ có cơ hội nâng cao Cup VĐ SEA Games.
Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn đến các cầu thủ của ĐTQG. Trong 7 tháng vừa qua, ĐTQG VN đã ghi dấu ấn mới trong lịch sử BĐVN.
Các cầu thủ ĐTQG đã làm rất tốt công việc của mình. Tôi tự hào vì được làm HLV trưởng ĐTVN.
Từ thời điểm này, tôi không còn làm HLV trưởng đội bóng nào nữa nhưng không có nghĩa tôi không trở lại châu Á.
Trong bóng đá, người ta thường nói sẽ gặp lại nhau ít nhất hai lần. Biết đâu đấy, trong tương lai tôi sẽ trở lại đây.
Cuối cùng, tôi xin nhấn mạnh là tôi nói lời tạm biệt chứ không phải vĩnh biệt. Dù ở đâu tôi cũng cầu chúc cho BĐVN ngày càng phát triển".
Thành Chí (ghi), vietnamnet.vn