Đồng ý với bạn zero_00 là bbà mẹ có lỗi, nhưng ở VN mà ! Chuyện thường ngày thui.
Thứ đến là phải kể tới mấy cái thằng BÁC SĨ giấy ở Bà Rịa ... Chỉ truyền dịc xong rùi đợ hơn 4 tiếng sau mới tuyên bố là ... tình hình nguy kịch?


: 112:
Tui mà ở đó chắc tui "độp" cho mấy thằng Bác sĩ NGU này mấy cái tát tai cho nó tỉnh wá !!! Ngu vzì mà kô có chổ nào tả nữa !?!?!?!? Giống như thằng Giám Đốc BV Lao ở Qui Nhơn cũng vậy!!! Pótay lun!

Thứ đến là sự việc xảy ra lúc trưa .. mà bé tới BV NĐ2 hơn 9 giờ đêm trong khi đoạn đường chỉ có hơn 100km! Chứng tỏ xe cứu thương & việc coi thường xe "hụ còi" ở VN thì dân VN mình coi như pha ! Đó là ý thức của dân VN quá ....xxx? Kô thể nào nói ra nổi được.

Nhưng nếu là con của mấy Ổng thì 30 phút sau bảo đảm là sẽ có mặt ở bất kể 1 BV nào tốt nhất ở VN. Bảo đảm mấy ổng khi đi thế nào cũng có xe cơ động chạy mở đường ... thằng nào không tránh tra thì thế nào cũng bị ăn mấy cái gậy vô đầu!!!


:ran t: