Một cặp  vợ chồng có tổng số tuổi lên đến 177 ở Bắc Suffolk, Anh, quyết  định làm đám cưới vào đúng ngày đầu tiên của năm mới sau 33 năm  chung sống.
Bà Vera  Lawrence, 93 tuổi, và ông Bob Whittle, 84 tuổi đã trúng “tiếng sét  ái tình” kể từ lần đầu gặp nhau ở một sân bóng vào năm 1979  và dọn về sống với nhau mà không tổ chức hôn lễ. Cuộc hôn nhân  của họ trải qua hàng chục năm vẫn bền đẹp nhờ tình yêu chân  thành mà họ dành cho nhau. 
   	  |  
  	| Ông Whittle và bà Lawrence. Ảnh: BBC |  
  
 
 Tuy  nhiên, cụ bà Lawrence gần đây nhận thấy sức khỏe đã suy yếu nên  đã đề xuất việc tổ chức đám cưới với chồng khi còn có thể.  “Tôi đã cầu hôn ông ấy. Tôi nói rằng chúng ta sẽ kết hôn và  đặt mọi thứ theo đúng trình tự nhé. Ông ấy cũng đã hưởng ứng  đề xuất này” – cụ bà kể lại. 
 Cặp đôi  này đã tổ chức một đám cưới nhỏ tại nhà thờ ở địa phương  và cho biết sẽ không đi hưởng tuần trăng mật. “Họ thực sự là  một cặp đôi hạnh phúc. Tôi không nghĩ 33 năm là quá nhanh” – mục  sư John Beauchamp – người chủ trì lễ kết hôn nói.
  
Bảo An (Theo BBC)