View Single Post
Default Ly kỳ chuyện hai chiếc màn làm tóc dựng đứng
Old 01-01-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,074
Thanks: 11
Thanked 14,047 Times in 11,210 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
(Đất Việt) Cách đây ít hôm, sau khi buông màn cho hai con gái đi ngủ được ít phút, anh Nguyễn Hữu Hạnh giật mình nhận thấy mái tóc mượt mà của hai con dựng đứng như... lông nhím. Anh nghĩ đây là “sản phẩm” của sự đùa nghịch trẻ thơ. Đến khi “mái tóc lông nhím” của hai đứa con thường xuyên xuất hiện mỗi khi vào màn đi ngủ thì vợ chồng anh mới tá hỏa lo sợ.

Suốt 5 ngày nay, ngôi nhà anh Nguyễn Hữu Hạnh ở cụm tiểu thủ công nghiệp Chàng Sơn, Thạch Thất (Hà Nội) luôn đông nghịt người đến xem “chiếc màn thần” có khả năng làm dựng đứng tóc người ở bên trong.


Ảnh 1: Anh Hạnh cùng con gái có mái tóc bị “màn thần” hút dựng đứng.

Hai chiếc màn bí ẩn

Trưa ngày 30/12, tiếp xúc với phóng viên, anh Hạnh run run: “Kì lạ lắm. Không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa”. Anh Hạnh cho biết, sự việc “chiếc màn thần” diễn ra liên tục khoảng 20 ngày trước, diễn ra liên tục đến nỗi cả gia đình anh hoang mang, lo lắng.

“Hai cháu sợ quá đã không dám ngủ trong màn nữa. Để xem có việc gì kì lạ nữa không, tôi mắc màn ngủ cạnh các cháu, thức theo dõi nhiều đêm. Tuy nhiên, ngoài việc chiếc màn làm dựng tóc thì không thấy gì”, anh Hạnh kể.

Anh Nguyễn Hữu Phúc, em trai anh Hạnh (một cán bộ UBND xã Chàng Sơn) thấy sự lạ cũng cố gắng tìm hiểu nhưng không đưa được lời giải thích. Để chứng thực sự việc, anh Phúc và vợ chồng anh Hạnh mắc chiếc màn ngay tại phòng ngủ của hai con gái và cố gắng dỗ dành con mình vào ngồi lại để phóng viên Đất Việt chứng kiến. Khi nằm cách cánh màn khoảng 20 cm thì sự kì lạ bắt đầu xảy ra: Mái tóc của hai cô bé bắt đầu bị hút dần ngược lên, ngày một nhiều. Chừng ba phút sau, lượng lớn của mái tóc đã sát đỉnh màn theo chiều thẳng đứng, phía xung quanh cũng chỉa thẳng như rễ tre. Chị Hà cúi đầu vào xem, mái tóc của chị cũng bị hút dựng ngược lên.
Theo quan sát, chiếc màn có màu trắng, làm bằng chất liệu pha nilon, không khác biệt so với màn thông thường ngoại trừ có hoa văn thêu dày đặc. Anh Hạnh và chị Hà cho biết đây là chiếc màn cưới anh chị mua từ năm 1999. Do mỗi khi nằm trong có cảm giác bí hơi nên cất không sử dụng, gần đây mới mang ra dùng lại. Không chỉ chiếc màn này, vợ chồng anh còn một chiếc màn tuyn hai màu xanh - trắng khác, mua từ năm 2006, khi mắc thay thế thì cũng gặp phải hiện tượng tương tự. Điều đặc biệt hơn là ngay trên chiếc màn này, khoảng màu xanh có khả năng làm tóc dựng đứng nhanh với số lượng nhiều hơn khoảng màu trắng.

Kì bí hay hiện tượng khoa học?

Sợ đất nhà mình có điều gì đó bất ổn, anh Hạnh và chị Hà đã mang màn sang nhờ nhà hàng xóm, cách đó một quãng để mắc thử. Trước khi bảo con mình cùng một số trẻ con hàng xóm vào màn, tất cả đều được anh chị chải đầu thật mượt để theo dõi. Tất cả những đứa trẻ trong màn tóc đều từ từ uốn cong lên, rồi dựng đứng. Nếu vô tình chạm phải đỉnh màn, ngay lập tức cả mái tóc dựng hẳn lên. Nếu đưa ngón tay vào những phần tóc dựng đứng thì lập tức tóc rẽ ra... nhường lối “như có phép màu”! Khi thay thế bằng một cái màn khác của nhà chị Thảo, hiện tượng kì lạ trên biến mất.
Câu chuyện “chiếc màn thần” của gia đình anh Nguyễn Hữu Hạnh lan nhanh theo cấp số nhân mặc dù gia đình anh Hạnh dấu kín và chỉ nói với một số hàng xóm cách đây 5 ngày. Tận tối 30.12, nhiều người dân hiếu kì vẫn kéo đến để ngắm “chiếc màn thần”.

Nhiều người thân và hàng xóm mê tín đã khuyên vợ chồng anh Hạnh đi xem bói, mời thầy để biết đất cát, mồ mả có vấn đề gì không rồi tìm cách trấn, yểm (!) Tuy nhiên, dù hoang mang, chưa giải thích được nhưng anh vẫn để theo dõi thêm.


Dù đã sang nhà hàng xóm, chiếc màn của anh Hạnh vẫn hút tóc

Theo tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải, “chiếc màn thần” chỉ là hiện tượng vật lý bình thường. “Trong điều kiện thời tiết khô hanh như hiện nay, một số vật dụng như áo len hay màn làm bằng sợi hóa học đều có hiện tượng tích điện do cọ xát. Sự cọ xát với không khí cũng làm tăng khả năng tích điện âm và hút những vật thể khác có cùng khả năng mang điện tích dương. Vì thế, việc chiếc màn ở Thạch Thất có khả năng hút tóc và làm tóc dựng đứng lên không có gì kì lạ và hoang đường. Người dân không nên hoang mang, tìm đến bói toán”, ông Khải nói.

Cũng theo TS Khải, chiếc màn bằng vải tổng hợp hóa học tích điện và hút tóc người bên trong tức là có dòng điện đi qua nhưng cường độ dòng điện ở đây rất nhỏ, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Gia đình nên dùng màn có chất liệu bằng sợi thô hoặc màn xô thoáng khí. Những ngày tới, sau khi tiếp nhận chiếc màn và kiểm tra bằng các phương pháp khoa học, ông Khải sẽ có giải đáp cụ thể.

Đình Tú - Lê Chuẩn
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	anh%201.JPG
Views:	30
Size:	67.4 KB
ID:	347076  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09612 seconds with 11 queries