- Sau nỗ lực hơn 90 giờ tìm kiếm, đến khoảng 11h30 ngày 29/12, toàn bộ 5 chiến sĩ mất tích trong vụ chìm tàu ở Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam vào chiều 25/12 vừa qua đã được tìm thấy.
Trước đó, 12h ngày 25/12, chiếc tàu QNa-0063 của Đồn biên phòng D70, trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam đóng tại xã đảo Tân Hiệp (TP Hội An) do chiến sĩ Phạm Xuân Phương điều khiển chở 29 cán bộ, chiến sĩ và 6 người dân đã xuất bến cảng Cù Lao Chàm. Khi tàu khởi hành được gần 2 tiếng đồng hồ và cách bờ biển Cửa Đại khoảng 4 hải lý thì sóng to, gió lớn đã quật ngã con tàu.
Ngay sau đó, ngư dân Cửa Đại đã phát hiện, đưa được 30 cán bộ, chiến sĩ và người dân vào bờ để kịp đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hội An, bệnh viện Thái Bình Dương trong tình trạng lạnh buốt và kiệt sức.
2 phụ nữ đã tử nạn khi vừa mới vớt lên và 5 người mất tích.
Chiều cùng ngày, danh tính 2 người phụ nữ bị chết được xác định là chị Nguyễn Thị Phương (50 tuổi, trưởng trạm y tế xã đảo Tân Hiệp) và chị Trương Thị Kim Tiến (24 tuổi, là giáo viên THCS Phú Thọ, trú tại thôn 3, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).
Đến chập tối, danh sách 5 chiến sĩ mất tích được lãnh đạo Đồn biên phòng D70 cung cấp, đó là: Binh nhất Đặng Ngọc Thiện (19 tuổi, trú tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình), Binh nhì Lê Văn Chí (23 tuổi, trú tại thôn Bình Phụng, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình), Binh nhất Bùi Phước Tâm, (28 tuổi, quê phường Cẩm Hà, TP.Hội An), Thiếu úy Nguyễn Đình Duy (24 tuổi, quê xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn), Thiếu úy Nguyễn Hồng Chiến (24 tuổi, trú tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành).
Sau khi vụ tai nạn chìm tàu ở Cửa Đại (Hội An), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã có công điện khẩn gửi Hải quân và Không quân Việt Nam đóng tại TP Đà Nẵng huy động lực lượng và lập thành đội Đặc công để tiến hành tìm kiếm 5 chiến sĩ mất tích. Đồng thời, UBND tỉnh cũng hỗ trợ kịp thời 5 triệu/nạn nhân bị chết và 1 triệu/người bị nạn được cứu sống.
Chiều 27/12, thi thể chiến sĩ Lê Văn Chí được một ngư dân thôn 5, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên là chị Hồ Thị Liễu (35 tuổi) phát hiện khi ra bờ biển bắt còng.
Sau 5 ngày 4 đêm nỗ lực tìm kiếm, đến trưa 29/12, 4 thi thể còn lại lần lượt được các ngư dân Hội An và Duy Hải (huyện Duy Xuyên) tìm thấy trong quá trình đi đánh bắt. Đó là chiến sĩ: Đặng Ngọc Thiện, Bùi Phước Tâm, Nguyễn Đình Duy, Nguyễn Hồng Chiến.
Chiều cùng ngày, thi thể của 4 chiến sĩ hy sinh đã được lãnh đạo các cấp, ban ngành đưa về gia đình để làm lễ truy điệu và an táng theo đúng nghi thức của ngành Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, tàu công vụ đang đã gặp muôn phần khó khăn vì sóng to, gió lớn và suýt bị chìm do gặp “bẫy” ngầm khi vào khu vực Cồn Áng.
Trong suốt quá trình diễn biến vụ chìm tàu ở Cửa Đại (Hội An), Đại diện lãnh đạo từ Trung Ương đến địa phương liên tiếp có nhiều chuyến đến vùng bị nạn và gia đình các chiến sĩ hy sinh để kịp thời hỗ trợ, động viên và thăm hỏi như: UBND tỉnh thưởng nóng cho các cá nhân và tổ ngư dân đã có thành tích xuất sắc trong hành động quả cảm cứu người trước dòng lũ dữ; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Nguyễn Văn Minh;…
Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng trình lên Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội đề nghị công nhận liệt sĩ cho 5 chiến sĩ hi sinh trên đường vào đất liền làm nhiệm vụ của cơ quan.
Toàn cảnh diễn biến vụ chìm tàu qua ảnh:
Những giây phút cuối cùng chiếc tàu QNa-0063 nhấp nhô trên biển nước. Ảnh: TTXVN
Xe cứu thương và lực lượng chuyên trách luôn trong tư thế sẵn sàng.
Lực lượng cứu hộ đang phối hợp với ngư dân tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh TTXVN
Người dân và thân nhân các chiến sĩ mất tích đang mòn mỏi ngóng về biển khơi để cầu nguyện.
Tàu bị nạn được trục vớt lên bờ.
Công tác cứu hộ gặp muôn phần khó khăn vì biển động mạnh kèm theo sóng to, gió lớn.
Nhân chứng kể lại thời khắc cũng như những giây phút lao mình để cứu người trong dòng lũ dữ.
UBND tỉnh Quảng Nam đang trao bằng khen và thưởng nóng cho các cá nhân và tổ ngư dân đã có thành tích trong công tác cứu người. Ảnh TTXVN.
Dương Văn Út
theo bee