Nửa đêm giật mình thức giấc nghe tiếng sôi sục từ lòng  đất, một nông  dân ở Cần Thơ kiểm tra thì ngửi thấy mùi hôi từ khoảng đất  sát vách nhà  mình, còn nền xi măng thì nóng hầm hập.
Người  dân phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ  từ hôm qua rất  hoang  mang khi nghe tin trong nhà ông Trần Văn Đức (56  tuổi) ở khu vực  6 phát  hiện âm thanh sôi súc dưới lòng đất, ngửi được  mùi hôi như khí  gas.
 
                             |          
                      | Ông Đức sờ tay vào khu vực nghe tiếng sục sôi dưới lòng đất, trên nền xi măng nóng hầm hập. Ảnh: Thiên Phước |          
      
  Theo ông Đức, rạng sáng 28/12 ông giật mình thức giấc   nghe tiếng động  “ục ục” trong lòng đất ở khu vực sát vách nhà. Bật đèn   kiểm tra và  lắng tai nghe ông thấy có tiếng sôi sục cách giường ngủ   chừng ba bước  chân. Thấy bốc khói, gia chủ sờ tay xuống nền gạch cảm   nhận được sức  nóng khoảng 70 độ C.
 Vụ việc nhanh chóng được báo đến chính quyền địa   phương. Cơ quan chức  năng sau khi lập biên bản sự việc đã khuyến cáo gia   đình ông Đức  tránh để vật dụng dễ cháy ở khu vực đang tỏa ra nhiệt độ   cao nhằm đề  phòng hỏa hoạn. Đến tối 28/12 ông Đức vẫn ngửi được mùi hôi   nồng nặc  trong nhà, nền gạch tiếp tục nóng nên chủ nhà phải lấy nước  tạt  vào  thường xuyên.
 Một cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường quận Ninh Kiều   nhận định hiện  tượng lạ xảy ra dưới đất trong nhà ông Đức có thể do khí   mêtan tồn  đọng lâu ngày với số lượng nhiều nên gây nóng rồi bốc khói  khi  gặp  thời tiết thay đổi bất thường.