| 
			
			 R10 Vô Địch Thiên Hạ 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Nov 2007 
				Location: LCN 
				
				
					Posts: 55,869
				 
				 
	Thanks: 40 
	
		
			
				Thanked 564 Times in 514 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 2 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  75
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			
			Một thanh niên được phát hiện nằm chết  bên vệ đường và được người  dân trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.  Nguyên nhân ban đầu xác  định là do tai nạn giao thông nhưng phương tiện  gây tai nạn đã rời khỏi  hiện trường, vụ việc lại xẩy ra giữa đêm nên  việc truy tìm hung thủ  rất khó khăn.
                 Thế  nhưng, từ những dấu vết trên  hiện trường, các trinh sát đã xác định  được đúng hướng điều tra nên chỉ  sau 6 tiếng đồng hồ đã bắt gọn hung thủ  gây tai nạn chết người rồi bỏ  chạy khi hắn đang... say giấc nồng.  
 
  
 Vụ tai nạn bí ẩn giữa đêm khuya
 Rạng  sáng của một ngày giữa tháng 8/2009, một người  dân đi ngang con đường  Lê Văn Khương, khu phố 7, phường Hiệp Thành,  quận 12 (TP HCM) chợt thấy  một thanh niên nằm sõng soài trên mặt đường.  Phát hiện nam nạn nhân đã  chết từ lâu, người dân nhanh chóng trình báo  sự việc lên cơ quan chức  năng.  
 
 Nhận  được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có  mặt và bảo vệ hiện  trường. Danh tính người bị nạn được xác định là anh  Phạm Tấn Tùng,  khoảng gần 40 tuổi và mới tử vong cách đó vài tiếng  đồng hồ. Nơi phát  hiện thi thể nạn nhân ở trước cửa công ty TNHH Hoàng  Cát Tường, tại số  11/2, đường Lê Văn Khương. 
 Điều  tra nóng, cơ quan chức năng được bạn gái của  Tùng cho biết đêm đó rất  có thể nạn nhân chỉ mới vừa chở bạn gái về nhà  rồi quay trở ra thì gặp  tai nạn. Bạn gái của Tùng cũng khẳng định sức  khỏe nạn nhân trước khi  xảy ra tai nạn vẫn bình thường, không dùng  rượu, bia hay những chất kích  thích nào trên đường về. 
 
 Đối  với những vụ tai nạn chưa xác định được người  gây tai nạn đều thuộc  thẩm quyền của công an Thành phố giải quyết. Ngay  trong đêm, Phòng Kỹ  thuật hình sự (PC54) cắt cử các cán bộ, trinh sát  xuống khám nghiệm tử  thi và hiện trường.  
 
 Từ  những dấu vết từ chiếc mô tô của nạn nhân tại  hiện trường, cán bộ PC54  nhận định, rất có thể anh Tùng bị ô tô tông  vào gây tử vong. Gần khu vực  xảy ra tai nạn còn lưu lại vết phanh của  một loại xe tải. 
 Khám  nghiệm tử thi, các giám định viên khẳng định  anh Tùng chết do ngoại lực  tác động rất mạnh vào thái dương dẫn đến tử  vong. Và quan sát bề ngoài  cũng dễ dàng nhận ra một vết thương kéo dài  từ thái dương đến má và ăn  sâu vào bên trong. 
 Thế  nhưng vấn đề khoanh vùng đối tượng, xác minh  được phương tiện nào gây  án rất khó khăn vì nơi đây tập trung nhiều cơ  quan và xí nghiệp nằm đan  xen trên địa bàn. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn  rơi vào khoảng thời gian  nửa đêm về sáng, người dân lưu thông trên con  đường này ít và vấn đề  nhận dạng chiếc xe là điều không thể.  
 
 Tuy  nhiên vì nạn nhân có một vết thương hở khá sâu  nghi do xe gây tai nạn  tác động nên các cán bộ điều tra cho rằng không  ít thì nhiều, chiếc xe  gây tai nạn phải còn lưu lại những dấu vết tác  động vào người bị hại. 
 Chính  vì vậy, cán bộ khám nghiệm hiện trường đã hội  ý với cơ quan điều tra và  công an địa phương tiến hành ngay việc rà  soát trong đêm vì để qua  ngày, khả năng phương tiện gây tai nạn sẽ bị  xóa dấu vết rất lớn. 
 Lực  lượng chức năng âm thầm rà soát xe tại một số  công ty. Từng công ty một  được tìm đến và các cán bộ trinh sát soi xét  rất kỹ. Sau nhiều lần rà  soát các công ty xung quanh nhưng vẫn chưa tìm  ra tung tích được phương  tiện gây tai nạn. 
 Trời  sắp sáng, mọi hướng điều tra vẫn chưa đem lại  kết quả. Lực lượng chức  năng phải ngồi lại để tìm hướng đi mới để phá  án. Một câu hỏi lớn được  đặt ra, phải chăng từ những dữ liệu thu thập  khám nghiệm tại hiện trường  đã làm lệch hướng điều tra phá án? Chợt  trong đầu các trinh sát lóe lên  một ý nghĩ, nạn nhân bị tai nạn chết  trước cổng công ty Hoàng Cát Tường  và đây là nơi chưa được các trinh  sát để mắt tới. 
Dấu vết hé lộ từ bên trong chiếc bản lề thùng xe
 Ngay  lập tức, mũi trinh sát bí mật theo dõi bên  trong công ty Hoàng Cát  Tường. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3  xe tải đủ loại đang đậu  dàn hàng trong khoảng sân và đặc biệt có một  chiếc vừa về đến trụ sở  công ty cách đó không lâu so với thời điểm phát  hiện ra thi thể nạn nhân  trong vụ tai nạn. 
  
 Bên trong kẽ bản lề còn dính lại mẫu tóc và thịt của nạn nhân  Các   cán bộ khám nghiệm được tung ra và dò xét tỉ mỉ từng chiếc xe một cách   kỹ lưỡng. Những đôi mắt rà từng con ốc vít, từng góc cạnh của bánh xe   cho đến những rãnh sâu dưới thùng xe đều không bị bỏ sót.      
 
 Cả  3 chiếc xe được các trinh sát rà soát một cách  rất kĩ, đưa mắt thật  chậm chạm qua các vị trí đáng ngờ nhất. Hơn 1h  đồng hồ sau, kết quả mang  lại của cuộc tìm kiếm vẫn chỉ là con số không  tròn trĩnh. 
 Nghi  vấn được đưa ra, cũng có thể, sau khi gây tai  nạn, đối tượng mang xe về  công ty và xóa sạch dấu vết. Điều này không  thể loại trừ vì xe nằm  trong phạm vi của công ty và có hệ thống xịt rửa  thì những dấu vết đó có  thể bị xoá sạch.  
 
 Niềm  tin tưởng vào phương án truy tìm đối tượng va  quẹt xe tại đường Lê Văn  Khương (quận 12) đang dần đi về ngõ cụt thì  bất ngờ, một cán bộ trinh  sát thốt lên: "A, đây rồi!". Hàng chục cặp  mắt hướng về chiếc xe tải  mang BKS 54N-7391, nơi phát ra tiếng của  người trinh sát. 
 Đến  bên hông chiếc xe, anh trinh sát chỉ vào kẽ bản  lề giữa sàn của thùng  xe và thành xe. Dưới ánh ánh đèn pin, mọi người  quan sát thật kỹ mới  thấy trong kẽ nhỏ nhất của góc bản lề thùng xe có  dính ít thịt da và tóc  nghi là của người. Các cán bộ lập tức ghi hình  hiện trường, thu thập  mẫu da thịt vừa tìm được và gửi đi giám định AND.    
 
 Đối  tượng lái chiếc xe nghi vấn là Nguyễn Văn Hoàng  được mời lên cơ quan  cảnh sát điều tra, công an quận 12 để thẩm vấn.  Lúc này, Hoàng đang ngủ  trong khu vực bãi đỗ xe của công ty. Khi nghe  cơ quan chức năng gọi tên,  Hoàng giật bắn người, chồm dậy và đi theo cơ  quan chức năng.
   Lúc đầu thẩm vấn, hắn quanh co chối tội nhưng khi  biết không thể qua  mặt được cơ quan điều tra, hắn phải cúi đầu nhận tội  trong sự tâm phục  khẩu phục. Hoàng thừa nhận có va chạm với một xe gắn  máy trước cổng công  ty. Thấy người bị nạn té xuống đường và nằm bất  tỉnh, hắn ta sợ hãi nên  đánh xe thẳng vào trong sân công ty cất xe rồi  đi ngủ vì nghĩ sẽ chẳng  ai hay biết hành vi phạm tội của hắn.   
 
 Để  củng cố hồ sơ thật vững chắc, mặc dù đã nhận tội  nhưng  gã tài xế gây  tai nạn vẫn được đưa trở lại hiện trường. Dưới sự  chứng kiến của các bên  liên quan và cả tài xế gây tai nạn, cơ quan  chức năng tiếp tục thu thập  chứng cứ và dấu vết còn lưu lại trên thùng  xe gây tai nạn. 
 Thêm  những mẫu da thịt và tóc của nạn nhân còn lưu  lại trên thùng xe được  thu thập để gửi đi giám định AND. Không lâu sau  đó, kết quả báo về, mẫu  thu được tại bản lề xe và mẫu của nạn nhân tử  vong tại hiện trường là  một. 
 Chỉ  sau chưa đầy 6h đồng hồ, lực lượng điều tra  phối hợp nhuần nhuyễn và  nhanh chóng đưa đối tượng gây tai nạn ra chịu  sự truy cứu của pháp luật.
  
Văn Hưng 
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |