GiadinhNet - Chị Mai bị chồng cũ xông đến bóp cổ, dùng dao rạch lên mặt rồi đâm túi bụi vào người.
Trình bày với phóng viên giadinh.net.vn, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (sinh năm 1990, ngụ tại Trảng Bàng, Tây Ninh) cho biết, chị và Trần Minh Tuấn (sinh năm 1984, ngụ Trảng Bàng) cưới nhau vào năm 2008 và có với nhau một đứa con trai. Thế nhưng do mâu thuẫn trong cuộc sống và thường xuyên bị chồng ghen tuông đánh đập nên chị đã làm đơn ly dị, hai người “đường ai nấy đi”.

Chị Mai đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Củ Chi. Ảnh: H.N
Từ khi chia tay, chị Mai và chồng cũ không chạm mặt với nhau nữa, tuy nhiên Tuấn liên tục nhắn tin đe dọa sẽ gây án trước khi đi khỏi địa bàn Tây Ninh. Nghe vậy, nhưng chị Mai không tin vì giữa hai người không có mối quan hệ nào nữa. Chị Mai sau đó chuyển xuống huyện Củ Chi (TPHCM), xin vào một công ty làm việc, nhưng Tuấn vẫn không buông tha, vẫn tiếp tục nhắn tin đe dọa “xử đẹp” chị.
Tối 22/12, khi chị Mai vừa đi làm về phòng trọ (thuộc khu ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh) thì bị Tuấn xông vào bóp cổ, dùng dao rạch mặt rồi đâm túi bụi vào người làm chị gục ngã tại chỗ.
“Tôi bị đau lắm nhưng vẫn cố sức bò ra bên ngoài rồi giơ tay kêu cứu, nhưng không ngờ Tuấn lại cố ý giết chết tôi và hắn đã dùng dao cắt đứt gân tay rồi tiếp tục kéo tôi vào bên trong dùng dao rạch lên đùi” - Chị Mai chưa hết bàng hoàng kể lại.
Khi thấy vợ cũ gục ngã trên vũng máu, Tuấn đã bỏ chạy về nhà lẩn trốn nhưng đã bị công an bắt giữ. Chị Mai được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ Lê Tấn Thạnh - Người trực tiếp điều trị cho chị Mai - cho biết, sau khi được chuyển đến bệnh viện nạn nhân rất nguy kịch, bị 17 vết thương trên cơ thể. Hiện chị Mai đã phần nào hồi phục sức khỏe và đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Củ Chi.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Hưng Nguyên