(Đất Việt) Do cung cấp thông tin cho báo chí về việc làm sai trái, tự ý bán gạo cứu đói của dân của cán bộ khu phố, bà Trúc bị hành hung phải nhập viện.
Gia đình ông Trịnh Lương Ký (khối phố Đông Yên, phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) vừa gửi đơn kêu cứu về việc vợ ông - bà Trần Thị Trúc bị hành hung phải nhập viện với đa chấn thương. Lý do, vợ chồng ông Ký, bà Trúc đã cung cấp thông tin đầu tiên cho báo chí về việc làm sai trái của Ban nhân dân (BND) khối phố Đông Yên bán 315 kg gạo cứu đói để sửa cầu, đường (Đất Việt đã thông tin).
Bà Trúc kể: “Tối ngày 8/12, tôi đang trên đường đến nhà văn hóa khối phố họp, bị bà Thái Thị Thanh (vợ ông Nguyễn Hùng, tổ trưởng tổ đoàn kết số 1 - khối phố Đông Yên) chặn đánh phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam”. Lúc bà Trúc bị đánh có sự chứng kiến và ngăn cản của các ông Nguyễn Hoa, Phạm Thanh Sơn (cùng khối phố). “Vợ tôi bị đánh, chúng tôi nghi ngờ có sự sắp đặt của cán bộ khối phố, để ngăn chặn không cho vợ tôi vào hội trường phát biểu ý kiến, tố cáo những tiêu cực của cán bộ”, ông Ký đặt nghi vấn.
Hiện nay, bà Trúc đã xuất viện và đang yêu cầu cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ hành vi côn đồ của đối tương hành hung và làm rõ kẻ chủ mưu đứng sau sự việc. Sau khi xảy ra “xô xát”, bà Thanh cũng nhập viện và được xác nhận mắc chứng “động kinh cơn” (?). Điều đáng nói, gần đây, UBND P. Hòa Thuận đã ra quyết định xử phạt hành chính với vợ chồng bà Thanh, ông Hùng vì hành vi đánh người.
Đến đây, dư luận đặt câu hỏi, việc bà Trúc bị hành hung đang trên đường đến họp tại nhà văn hóa có liên quan đến tố cáo tiêu cực bán gạo cứu trợ của lãnh đạo khối phố Đông Yên không?
Hồng Sơn