View Single Post
Default Bao giờ dòng chảy La Masia mới dừng lại?
Old 12-22-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Tất nhiên 13 chiếc Cúp giành được chỉ trong vòng 3 năm rưỡi là một thước đo quan trọng cho sự thành công của Pep, nhưng điều khiến các cule thỏa mãn không kém là họ được chứng kiến những người con của La Masia tung hoành khắp châu Âu và thế giới. Chưa khi nào “chất” La Masia "đậm đặc" đến vậy trong những thành công của Barca. Đáng "sợ" hơn, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Barca sẽ chững lại với chính sách “cây nhà lá vườn” của mình.

La Masia trên đỉnh thế giới

Lần đầu tiên trong một trận đấu lớn, người ta mới thấy Barca tung ra sân nhiều cầu thủ trưởng thành từ La Masia đến vậy. Cụ thể, đội hình xuất phát của Pep trong trận chung kết Club World Cup 2011 có tới 9 người con của La Masia bao gồm Valdes, Puyol, Pique, Busquets, Xavi, Iniesta, Thiago, Cesc và Messi. Chỉ có Alves và Abidal là “người ngoài”. Và kết quả thì ai cũng đã thấy. Trước một đối thủ không hề tầm thường, Barca vẫn chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội của mình bằng lối đá tiqui-taca không thể lẫn vào đâu được.

Với những cầu thủ mà có nhắm mắt cũng nhìn thấy nhau, Barca đơn giản là chỉ việc vào sân và chơi bóng theo lẽ tự nhiên mà không cần tính toán quá nhiều tới chiến thuật. Và đấy chính là sự nguy hiểm của thứ bóng đá tự do mà Pep đã truyền cho các học trò. Nên nhớ rằng cả 4 bàn thắng mà Barca ghi được đều thuộc về La Masia (Messi 2 bàn, các bàn còn lại do công của Fabregas và Xavi). Hay nói cách khác, chiến thắng của Barca trước Santos cũng là chiến thắng của La Masia.

Barca trên đỉnh thế giới- Ảnh Getty

Có lẽ trong toàn bộ lịch sử bóng đá, chưa có đội bóng nào vận hành và gặt hái được những thành công to lớn theo cách mà Barca đang làm. Làm gì có đội bóng nào tung ra sân tới 9/11 cầu thủ xuất phát từ lò đào tạo trẻ trong một trận CK Club World Cup? Làm gì có đội bóng nào luôn luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào các tài năng trẻ? Và làm gì có một HLV nào mà chỉ trong vòng 3 năm đã cho ra mắt tới 22 “mầm non” do CLB tự đào tạo như Pep? Có thể còn có nhiều tranh cãi khi khẳng định Barca là đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử, nhưng triết lý bóng đá mà họ đang vận hành chắc chắn là một kiểu mẫu trong lịch sử bóng đá. Nhân văn nhưng vẫn thành công, đó chỉ có thể là Barca.

Bao giờ dòng chảy La Masia mới dừng lại?

Con số 22 tài năng trẻ từng được Guardiola đôn lên đội một chỉ trong vòng 3 năm là một con số biết nói. Nó chứng tỏ một điều rằng hàng năm lò La Masia vẫn luôn cho “ra lò” những cầu thủ chất lượng, đủ để lập một đội hình. Những người trẻ đủ trình độ để chơi bóng bên cạnh Xavi, Messi hay Iniesta hẳn không phải là những kẻ tầm thường. Trước khi bước ra ánh sáng, chẳng phải Messi, Iniesta, Xavi, Busquets… cũng trải qua giai đoạn đó hay sao.

Nhưng Barca dù có nhiều tài năng trẻ đến đâu mà không có một HLV như Pep, chắc gì những người con của La Masia được bước ra “ánh sáng”? Qua đó để thấy rằng vai trò của Pep trong vòng quay La Masia ở Camp Nou là quan trọng như thế nào. Tất nhiên Pep không phải là phù thủy để biến tất cả các “mầm non” thành ngôi sao trong chốc lát, nhưng mỗi mùa Pep đều trình làng ít nhất một gương mặt nổi bật. Năm đầu tiên là Busquets, Pedro rồi Thiago, và bây giờ mọi sự chú ý đang hướng về Isaac Cuenca. Cuenca đã chơi quá ấn tượng từ khi được Pep cho ra mắt mùa này. Thậm chí, cầu thủ chạy cánh 20 tuổi bây giờ thậm chí đã được xem như một thành viên của đội Một. Rồi còn Rafinha, Deulofeu…

Nếu không có luật bắt buộc một đội phải đăng ký ít nhất 7 cầu thủ của đội Một ở Cúp Nhà Vua, có lẽ Pep sẽ tung ra sân cả 11 “mầm non” của lò La Masia cho trận lượt về vòng 1/16 với L'Hospitalet. Đây không phải là một hành động thiếu tôn trọng đối thủ, mà nó thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của Pep vào những người con của La Masia.

Con số

9 Đội hình xuất phát của Pep trong trận chung kết Club World Cup 2011 có tới 9 người con của La Masia bao gồm Valdes, Puyol, Pique, Busquets, Xavi, Iniesta, Thiago, Cesc và Messi.

22 Trong hơn 3 năm dẫn dắt Barca, HLV Guardiola đã cho ra mắt tổng cộng 22 cầu thủ từ lò La Masia. Gần đây nhất là Riverola, trong trận thắng BATE 4-0 ở Champions League.

Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, 04h00 ngày 23/12, sân Camp Nou: Barca-L'Hospitalet (lượt đi 1-0)

Lực lượng

HLV Guardiola đã cho 7 cầu thủ nước ngoài nghỉ phép từ sau FIFA Club World Cup, đó là Lionel Messi, Dani Alves, Adriano Correia, Javier Mascherano, Alexis Sánchez, Maxwell và Seydou Keita. Ngoài ra Barca còn mất Villa và Afellay vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Barca: Pinto - Montoya, Pique, Fontas, Maxwell - Xavi, Thiago, Dos Santos - Cuenca, Fabregas, Pedro.

L'Hospitalet: Moragon - Peque, L.Viale, J.Viale, Moussa - Llonch, Manel - Haro, T.Vela, Cirio - Prats

Dự đoán: 3-0

Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	bao1.jpg
Views:	11
Size:	56.1 KB
ID:	344640  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10876 seconds with 11 queries