Gia đình ông Trịnh Lương Ký (SN 1956, trú khối phố Đông Yên,  phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) vừa có đơn gửi đến cơ quan báo  chí kêu cứu, vợ ông – bà Trần Thị Trúc bị kẻ xấu hành hung phải nhập  viện với đa chấn thương. 
Theo ông Ký, có thể vì bà Trúc đã cung cấp thông tin đầu tiên cho báo  chí về việc làm sai trái của Ban nhân dân (BND) khối phố Đông Yên bán  315 ký gạo cứu đói mất mùa vụ Đông Xuân năm 2010 – 2011 để sửa cầu,  đường như PLVN Online đã phản ánh. 
 
   	  |  
  	| Bà Trần Thị Trúc kể lại vụ việc bị hành hung trên đường đi họp dân. |  
  
 
  
 Theo đơn vợ chồng ông Ký trình bày, ngày 23/11, nhận được thông báo  họp dân của BND khối phố Đông Yên về chọn hộ nghèo, cận nghèo, bà Trúc  vừa đến nơi họp, ông Nguyễn Đình Quế, khối phố trưởng Đông Yên ra lệnh  cho ông Nguyễn Thiệp, khối phố phó hăm dọa đòi bắt trói bà Trúc đem về  phường, gây phẫn nộ cho gia đình ông và người dân đến họp tối hôm đó.
  
 Nhận thấy sự việc có dấu hiệu nghiêm trọng, vợ chồng ông Ký, bà Trúc đã trực tiếp thông tin cho báo chí vào cuộc điều tra. 
  
 Thực tế sau khi báo chí phanh phui, UBND phường Hòa Thuận đã khẳng  định việc bán gáo cứu trợ sung qũy làm đường của khối phố là hoàn toàn  đi ngược với chủ trương của Chính phủ nên chỉ đạo khối phố phải tổ chức  lại cuộc họp dân để tiếp tục xét chọn đúng đối tượng được hỗ trợ gạo. 
  
 Sáng nay, trao đổi với báo chí, bà Trúc kể: “Tối ngày 8/12, tôi  đang trên đường đến nhà văn hóa khối phố họp bị bà Thái Thị Thanh (vợ  của ông Nguyễn Hùng, tổ trưởng tổ đoàn kết số 1 - khối phố Đông Yên)  chặn đánh phải đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Trong khi  đó, gia đình tôi hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với vợ chồng bà Thanh,  ông Hùng”. 
  
   	  |  
  	| Đơn cầu cứu của vợ chồng bà Trúc gửi đến báo chí. |  
  
 Lúc bà Trúc bị đánh, có sự chứng kiến và ngăn cản của các ông Nguyễn Hoa, Phạm Thanh Sơn (cùng khối phố). 
  
 Bất ngờ trong lúc bị hành hung, người thân gia đình bà Trúc điện  thoại nhờ Công an phường đến can thiệp thì được đầu dây bên kia trả lời  rằng: “Đang bận, chưa giải quyết được, bảo người nhà đưa đến bệnh viện  cấp cứu”. 
  
 “Vợ tôi bị đánh, chúng tôi nghi ngờ có sự sắp đặt của cán bộ khối  phố, để ngăn chặn không cho vợ tôi vào hội trường phát biểu ý kiến, tố  cáo những tiêu cực của cán bộ”, ông Ký đặt nghi vấn. 
  
 Hiện bà Trúc đã xuất viện nhưng khẩn cầu cơ quan chức năng sớm điều  tra, làm rõ hành vi côn đồ của đối tương hành hung và làm rõ kẻ chủ mưu  đứng sau sự vụ này. 
  
 Sau khi xảy ra “xô xát” với bà Trúc, bà Thanh cũng nhập viện và được xác nhận mắc chứng “động kinh cơn”(?). 
  
 Theo tìm hiểu của PV, cách đây không lâu, UBND phường Hòa Thuận đã  ra quyết định xử phạt hành chính với vợ chồng bà Thanh, ông Hùng vì hành  vi đánh người. 
  
 Ông Mai Xuân Thọ, Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận: “Quan điểm của  địa phương là bảo vệ người tố cáo tiêu cực, không dung túng cho những  hành vi trái pháp luật. 
  
 Việc bà Trúc bị đánh, tôi có nghe và thấy chẳng có liên can gì đến  cán bộ khối phố. Thực hư ra sao, chúng tôi đang chờ đợi kết quả báo cáo  của công an phường”. 
  
 Hiện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tam Kỳ đang điều tra, kết luận kỷ  luật nghiêm khắc về mặt đảng đối với các đảng viên bán gạo cứu đói của  nông dân. 
  
 Có hay không việc người tố cáo việc làm sai trái của khối phố Đông  Yên trong vụ bán gạo cứu trợ bị “trả đũa”? Câu trả lời xin được bỏ ngỏ… 
  
 
Thiên Thanh