SLNA giành chiến thắng trong trận tranh Siêu cúp 2011 sau loạt đá luân  lưu nhưng bản thân người hâm mộ xứ Nghệ chưa thể hài lòng về màn trình  diễn mà đoàn quân của HLV Hữu Thắng thể hiện…
Rất đông khán giả có mặt ở sân Vinh với mục đích xem giò, xem cẳng các  tân binh ngoại của SLNA - những người được quảng cáo là hàng rất xịn,  đều đã và đang là tuyển thủ của các đội tuyển danh tiếng trên thế giới.
 
Nhưng những gì mà những gương mặt như Bebbe, Hector, Abass làm được  không thể khiến các CĐV cảm thấy mãn nguyện. Tiền vệ trung tâm Hector dù  thi đấu xông xáo nhưng có vẻ chưa tìm được tiếng nói chung với các đồng  đội xung quanh. Trong khi đó, Abass và Bebbe thi đấu trên hàng tiền đạo  khá mờ nhạt. Nhìn bộ đôi này đóng vai mũi nhọn săn bàn, CĐV của SLNA  không thể không nhớ tới bóng dáng của Kavin – chân sút chủ lực của đội  bóng xứ Nghệ ở mủa giải năm ngoái.
Có thể, những gương mặt mới cần thêm thời gian để hòa nhập mới có thể  thực sự thích nghi được với lối chơi của SLNA và chứng tỏ năng lực bản  thân. Nhưng nếu làm một phép so sánh, cũng ở trận tranh Siêu cúp cách  đây một năm thì Kavin khi đó cũng là một tân binh nhưng thi đấu bùng nổ  và làm khốn khổ hàng thủ của Hà Nội T&T tới mức nào.
Sự thành công của SLNA mùa giải trước, cụ thể là chức vô địch V-League  được làm nên nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa dàn nội binh chín chắn và các  cầu thủ ngoại chất lượng. Muốn duy trì thành công, SLNA buộc phải giữ  nguyên được công thức ấy trong mùa giải 2012. Mất đi bất cứ mắt xích  nào, đội bóng xứ Nghệ sẽ khó có thể cạnh tranh được với một loạt các đối  thủ giàu tham vọng khác ở V-League.
Thế nên, kì vọng dành cho các tân binh ngoại như Hector, Abass và Bebbe  là rất lớn. Họ đều được quảng cáo là những món hàng chất lượng cao, thậm  chí là nổi trội hơn những người cũ là Kavin, Fagan và Hodges. Nhưng từ  quảng cáo cho tới thực tế là cả một khoảng cách rất lớn và sự thật là  khán giả thành Vinh chưa thể an tâm với những gì mà các gương mặt mới  thể hiện trong trận đấu vừa qua.
Thậm chí, nhiều người còn nói rằng SLNA đang quá mạo hiểm khi đặt trọn  vẹn niềm tin vào những gương mặt như vậy. Nhưng bây giờ, không còn cơ  hội và thời gian để thay đổi nữa khi mà bản danh sách đăng kí đã được  chốt. Có lẽ, HLV Hữu Thắng và SLNA sẽ chỉ còn biết hi vọng rằng sự lựa  chọn của mình là đúng.
                                       Theo XZone