Vì cậu con trai 9 tuổi của mình mải chơi, không nghe  lời, trốn học ngoại ngữ bỏ đi chơi game, người bố đã dùng kim châm lên  khắp người con, từ tai, bàn tay đến bàn chân… .
        
 Vụ việc được hàng xóm phát hiện vào tối  10.12 sau khi nghe những tiếng kêu khóc, cầu cứu của cậu bé Xiao Zhen ở  thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Khi mọi người đến nhà, cậu bé  đang ngồi co ro sợ hãi trên giường, lòng bàn tay và tai của cậu bé đều  rớm máu.
 
 |  | 
| Chiếc kim khâu xuyên qua tai chú bé 
 | 
 
 Ông  Chu - cha của cậu bé cho biết, con trai của mình năm nay 9 tuổi, và  hình phạt này chỉ là làm đúng nguyên tắc đã quy định từ trước: Trốn học  ham chơi sẽ chạy trên thép gai; Chơi game, 
internet sẽ bị kim đâm lòng bàn tay; không nghe lời sẽ bị kim đâm bên ngoài tai…
 “Sáng  10.10, Xiao Zhen đã tự ý bỏ giờ học ngoại ngữ, đi chơi game và nghịch  phá ở đây, dùng cả bình sơn xịt lên máy tính của bạn bị nhân viên bảo vệ  bắt được. Sau đó ban giám hiệu nhà trường đã gọi vợ chồng tôi đến  trường giải quyết”.
 
 Ông Chu còn cho biết, đây  không phải lần đầu tiên ông áp dụng hình phạt này với con trai mình.  “Ngay từ khi cháu học lớp Hai đã nói dối bố mẹ, ham chơi, không về nhà  ngay sau tan học. Chúng tôi đã thử nhiều phương pháp bảo ban cháu nhưng  đâu vẫn hoàn đấy, đánh cháu bằng roi rất nhiều lần nhưng vẫn không nghe  lời”.
 ‘Gia đình chúng tôi không mấy khá giả  nhưng vì có mỗi Xiao Zhen nên vợ chồng tôi cố gắng đăng ký cho cháu học  lớp tiếng Anh chất lượng tốt nhất. Việc cháu bỏ học khiến tôi tức giận  và không thể kiềm chế được”- bố của Xiao Zhen tâm sự.
 Hàn Giang