LITTLE ROCK, Arkansas (AP) -Một tử tù được xóa án để xử lại, sau khi tòa án tối cáo tiểu bang Arkansas phán quyết rằng vụ xử không công bằng khi một bồi thẩm ngủ gật và một bồi thẩm khác thì gởi tin nhắn lên trang Twitter.

Tử tù Erickson Dimas-Martinez bị kết tội năm 2010 nhưng nay được xử lại vì một bồi thẩm gởi tin nhắn lên Twitter trong thời gian đang xử. (Hình: AP Photo/Arkansas Department of Correction)
Ông Erickson Dimas-Martinez bị kết án tử hình năm 2010. Mặc dù vị thẩm phán trong vụ án đã căn dặn bồi thẩm đoàn đừng nói gì trên Internet nhưng một người đã nhắn tin lên Twitter. Luật sư kháng án của ông Dimas-Martinez cũng cho rằng một thành viên khác trong bồi thẩm đoàn ngủ gật trong lúc xử.
Một trong những tin nhắn của bồi thẩm Randy Franco viết: “Phải chọn lựa. Phải làm thất vọng ai đó. Chúng ta ai cũng vạch một lằn ranh quan trọng.”
Sau khi vụ án kết thúc, ông gởi tin nhắn: “Xong rồi.”
Một số tin nhắn khác có nhắc đến vụ xử, thí dụ như, “Cà phê ở đây dở quá” hay “Tòa, ngày thứ 5, lại nữa rồi.”
Tòa tối cao cho rằng ông Franco đã vi phạm nội quy của phiên tòa là không được nói gì với ai về vụ án trong lúc đang xử. Vị thẩm phán trong vụ này còn nói rõ hơn, “Nhớ nha, đừng bàn về vụ án này với ai hết qua điện thoại di động, và đừng gởi Twitter cho ai về vụ này.”
Trong quá khứ, ông Franco từng bào chữa cho tin nhắn của ông là không dính dáng gì tới vụ án.
“Tất cả những tin nhắn của tôi chả có nói gì về vụ án cả,” ông trả lời phỏng vấn của báo Arkansas Democrat-Gazette năm ngoái.
Một tòa kháng án đã đồng ý như vậy, nhưng tòa tối cao không chấp nhận lời giải thích này.
“Vì bản chất của Twitter là một mạng xã hội, Bồi thẩm Số 2 khi gởi Twitter đã tham gia vào một cuộc thảo luận trước công chúng. Ngay cả khi chỉ có một bên nói chuyện, điều này không hề thích hợp khi một bồi thẩm lại công bố những lời suy nghĩ, suy tư, hay thông tin khác về vụ án một cách công khai như vậy,” Thẩm Phán Tối Cao Donald Corbin viết trong phán quyết. 
(H.N.V)