Tại tỉnh Vĩnh Phúc Vì sao những kẻ phá rừng phòng hộ không bị xử lý? (PL&XH) - "Ngang nhiên", "trắng trợn",.. những từ ngữ đó nói đúng về tình trạng phá rừng phòng hộ đang diễn ra tại địa bàn xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc…
Doanh nghiệp đốt rừng
Trọn một ngày vượt dốc, băng rừng "bở hơi tai", PV báo Pháp luật&Xã hội mới đến được gần khu vực đỉnh Năm Dốc. Cái tên đó gợi cho chúng tôi một chút e dè bởi những người nhiều kinh nghiệm đi rừng cho biết, đường lên đó phải băng qua nhiều con dốc cao và hiểm trở, bốn bề cây dại um tùm, gai cào tóe máu chân… Dù vậy chúng tôi vẫn quyết tâm đến tận nơi để ghi lại những hình ảnh rừng già Ngọc Thanh đang bị tàn phá. Biết rằng làm được việc này không dễ, không chỉ vì đường xá hiểm trở mà còn vì ở nơi rừng núi hoang vu này vẫn có "thổ công" gác cửa, người lạ mặt đến đây để tìm hiểu thông tin phá rừng nếu không có người hướng đạo thì quả là "lành ít dữ nhiều".
Ngay dưới chân núi, chúng tôi đã trông thấy rất nhiều cột mốc được dựng lên, thông báo rõ đây là rừng phòng hộ, cấm xâm phạm. Vào sâu hơn nữa quả thật "những điều trông thấy" khiến chúng tôi không khỏi bàng hoàng, xót xa: Liên tiếp những mảng lớn của cánh rừng tự nhiên nơi đây đã và đang bị "cạo trọc".
Tại khu vực rừng Đá Bia, thuộc địa phận thôn Thanh Lộc, xã Ngọc Thanh, giữa rừng tự nhiên nhưng trước tầm mắt chúng tôi chỉ là một cảnh tượng hoang tàn và xơ xác, một khoảnh đất rộng mênh mông trước đây vốn là rừng cây chen chúc hiện đã bị san bằng, chỉ còn lại những gốc bị đốn và đám tro tàn phủ đen trên nền đất. Phóng tầm mắt ra xa xung quanh khoảnh đất trống này, nhiều cây chết khô hoặc trụi lá, dưới sườn đồi nhiều nhánh suối cạn khô, vì trên thượng nguồn khi mở đường trái phép người ta đã mặc sức gạt đất đá lấp dòng, đoạn nào còn nước thì cũng chỉ là những vũng tù đọng lờ đờ một thứ nước đen kịt, hoặc vàng khè nhung nhúc lăng quăng và muỗi… Không chỉ chặt đốt, người ta còn huy động máy móc san rừng bạt núi, khiến nhiều hécta rừng đã bị xóa sổ.
Chỉ vào bãi đất trống mà chỉ mấy hôm trước thôi vẫn còn là rừng, một người dân bản địa cho chúng tôi biết: "Vụ đốt rừng này mới diễn ra hôm 22-11-2011. Doanh nghiệp Duy Thông do ông Dương Văn Trần, làm giám đốc đã gây ra "thảm cảnh" này, chúng tôi đã sớm phát hiện và phản đối nhưng họ vẫn huy động nhiều người lên đây đốt phá rừng, không hiểu lý do gì mà doanh nghiệp lại bất chấp pháp luật như vậy".
Người của doanh nghiệp Duy Thông đang thu dọn "hiện trường"
Rừng phòng hộ... thành tro
Điều đáng nói, ngay sau khi sự việc xảy ra một ngày, cơ quan chức năng đã lập biên bản yêu cầu giữ nguyên hiện trạng để điều tra làm rõ. Nhưng khi phóng viên có mặt tại đây, người của doanh nghiệp Duy Thông vẫn đang tiến hành thu dọn hiện trường, trong khi tiếng máy ủi và phương tiện cơ giới đang "mở đường" từ xa vẫn vọng đến đều đều.
Theo người dân xã Ngọc Thanh, việc doanh nghiệp Duy Thông phá rừng diễn ra từ nhiều năm trước, nhưng chưa bị xử lý nghiêm khắc nên họ vẫn tiếp tục vi phạm một cách ngang nhiên. Từ đầu tháng 10-2011, doanh nghiệp này đã triển khai rầm rộ các hoạt động đốt phá rừng. Sự việc đã được thông báo cho chính quyền và kiểm lâm, nhưng khi các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để cứu thì… rừng đã thành tro. Theo một báo cáo ngày 23-11-2011 của Hạt Kiểm lâm thị xã Phúc Yên, vụ cháy hôm 22-11 đã "xóa sổ" khoảng 2,5 hécta rừng thuộc lô 35, 38 khoảnh 1 Đại Lộc. Ngoài việc đốt phá rừng, đoàn kiểm tra còn xác định doanh nghiệp Duy Thông đã san bằng gần một hécta rừng khác, thuộc lô 5 khoảnh 1 Đại Lộc.
Rừng phòng hộ trên địa bàn xã Ngọc Thanh đang bị tàn phá như thế này
"Rừng là tài sản chung của nhà nước và nhân dân, người dân Ngọc Thanh chúng tôi rất nhiều hộ dựa vào kinh tế rừng, mùa nào thức ấy chúng tôi lên rừng khai thác lâm lộc, tại nơi mà doanh nghiệp Duy Thông không được giao quản lý, nhưng họ vẫn cắt cử người khoanh lại ngăn cấm chúng tôi đi vào" - người dân nơi đây bức xúc.
Thực tế, chỉ được giao quản lý 116,9 hecta rừng, nhưng doanh nghiệp Duy Thông đã tiến hành nhiều "chiêu" để mở rộng "lãnh thổ", trong đó "hiệu quả nhất" là việc đem máy ủi và huy động nhiều người lên rừng để chiếm cứ, đốn và ủi sạch, rồi cào cuốc vài nhát, trồng một ít cây mới… thế là nghiễm nhiên đất rừng của quốc gia biến thành lãnh địa của doanh nghiệp.
Theo tìm hiểu của phóng viên báo PL&XH, suốt từ năm 2007 đến nay, lợi dụng chủ trương của nhà nước giao rừng cho tư nhân tổ chức quản lý, doanh nghiệp Duy Thông thường xuyên có những hành động phá rừng tự nhiên đầu nguồn. Chỉ từ năm 2007 tới nay thông qua việc huy động máy móc tự ý san ủi, chiếm đoạt, đốt phá rừng, doanh nghiệp đã tàn phá tổng cộng gần 10 hecta rừng tự nhiên (phòng hộ).
Thực trạng phá rừng nghiêm trọng nơi đây đã diễn ra nhiều năm qua, vì sao không bị xử lý? Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng chưa sát sao trong việc quản lý, hay vì lý do nào khác? Đó là những câu hỏi mà dư luận nhân dân thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đang chờ lời giải đáp….!
Sỹ Hào - H.Vượng
Theo PLXH