Sau khi cùng nhiều thuyền viên chống lại thành công hải tặc Somalia ở  vùng biển Ấn Độ Dương, 5 thủy thủ Việt Nam trên tàu cá của Đài Loan đã  trở về nhà khỏe mạnh, an toàn.
Chiều 30/11, thủy thủ Nguyễn  Văn Tiến và Nguyễn Văn Thủy (đều ở xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An) đã  trở về nhà sau khi thoát khỏi họng súng của hải tặc Somalia và lênh đênh  gần 1 tháng trên biển. Cùng với Tiến và Thủy còn có 3 thủy thủ ở tỉnh  Hà Tĩnh cũng trở về nhà an toàn.
Cả 5 thủy thủ này đều đi xuất khẩu lao động, làm nghề đánh cá cho tàu  Đài Loan Chin Yi Wen tải trọng 290 tấn. Các thủy thủ cho biết, ngày  3/11, khi đang thả lưới ở vùng biển Ấn Độ Dương, họ bị một nhóm hải tặc  nổ súng bắt cóc.
|  | 
 | Thuyền  viên Nguyễn Văn Thủy (áo vàng), Nguyễn Văn Tiến (bị thương trên cùng)  chụp ảnh cùng đội đặc nhiệm sau khi tự giải thoát khỏi hải tặc Somalia. | 
 
 Sau khi khống chế thuyền trưởng và 28 thủy thủ, nhóm hải tặc đưa tàu về  vùng biển Somalia. Ngày 5/11, sắp đến hải phận của Somaila, các thủy thủ  bí mật bàn bạc kế hoạch chống trả lại cướp biển. Lợi dụng nhóm hải tặc  chủ quan, các thủy thủ người Việt dũng cảm cùng với những người khác  khác cướp được súng rồi xô 6 tên hải tặc xuống biển...
Tàu cá Chin Yi Wen sau đó được đơn vị đặc nhiệm chống hải tặc của  Anh điều hạm đội và 2 chiếc máy bay trực thăng đến bảo vệ an toàn.
Tiến và Thủy cho biết, suốt 4 tháng từ ngày đi xuất khẩu lao động đến  nay, họ chưa nhận được lương. Trước khi trở về Việt Nam, các anh được  chủ hứa sẽ trọng thưởng.
Nguyên Khoa
VNExpress