- 10 giờ sáng ngày 26/11, sau nhiều ngày hôn mê sâu do nhiễm độc chì quá nặng, bệnh nhân Nguyễn Hữu Cường Quốc (6 tháng tuổi, quê ở Hưng Yên) đã qua đời.
Bệnh nhân Nguyễn Hữu Cường Quốc nhập viện Nhi TW vào ngày 17/11 trong tình trạng thường xuyên nôn trớ, co giật và có biểu hiện của sự mệt mỏi. Sau khi nằm viện được 2 ngày thì bé Quốc rơi vào tình trạng hôn mê sâu mà không tìm ra nguyên nhân.
Khi có kết quả xét nghiệm máu và kết quả giám định thuốc cam mà chị Hoàng Thị Hương (mẹ cháu Quốc) mang tới thì mới tìm ra nguyên nhân: bé Quốc đã bị nhiễm độc chì do uống thuốc cam. Bệnh nhân được chuyển xuống điều trị trong phòng cách li tại khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện vào chiều ngày 22/11.
Bé Nguyễn Hữu Cường Quốc (6 tháng tuổi) điều trị tại khoa Thần kinh, BV Nhi TW trước đó.
Được biết, chị Hương mua loại thuốc cam đó trong một lần đi chợ của một người tên Giang (người trong xã vẫn gọi là Giang “vổ”). Sau khi bé Quốc uống hết nửa gói thì có một số biểu hiện như trên và gia đình đã chuyển thẳng cháu lên bệnh viện Nhi TW để chữa trị.
Bác sĩ Nam Sơn (khoa Hồi sức cấp cứu) – người trực tiếp điều trị cho bé Quốc cho biết: “Khi tiếp nhận bệnh nhân Quốc thì cháu đã lâm vào tình trạng cực kì nguy kịch. Cháu cần phải thở máy, cần hỗ trợ co bóp cơ tim, với những kích thích với bên ngoài thì hoàn toàn không có phản ứng và được bảo vệ trong phòng cách li của khoa. Qua kết quả xét nghiệm máu của cháu cho thấy cháu đã bị nhiễm độc chì với hàm lượng rất cao là 136 microgam/ 100ml máu (gấp gần 7 lần so với hàm lượng cho phép)”.
Sau 3 ngày điều trị tại đây, do lâm vào tình trạng quá nguy kịch, bé Quốc đã qua đời vào hồi 10h sáng ngày 26/11. Gia đình đã đưa cháu về quê nhà (Châu Giang, Hưng Yên ) để tổ chức tang lễ.
Như vậy cho đến thời điểm này, đã có rất nhiều trẻ em tử vong vì sử dụng thuốc cam không rõ nguồn gốc. Sự việc xảy ra là hồi chuông báo động đối với những ông bố, bà mẹ và toàn xã hội phải thận trọng và tìm hiểu kỹ trước khi cho trẻ sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào.
Thạch Sơn
theo PNTD