đúng là vớ vẩn. Chính phủ Canada chỉ cho nhập cư những người Việt tị nạn cs, vô tổ quốc, còn ai mà đánh lận con đen để len lỏi qua ( do sự bất đồng ngôn ngữ nên sau này chính phủ Canada mới vở lẻ và hiểu được ra rằng người miền Nam là tị nạn cs còn miền bắc thì chỉ là tị nạn kinh tế, lúc đó đã quá muộn rồi) nếu anh ko bị mất nước, bị hà hiếp thì trốn ra nước ngoài với lý do gì? khi ở trại tị nạn các người có dám khai báo với cao ủy tị nạn rằng: ra nước ngoài vì muốn có c/sống tốt hơn ko? ( tị nạn kinh tế). Tóm lại ko có chử "zịt kìu" nào ở đây hết vì phần lớn là người Việt tịn nạn cs trốn chạy bỏ nước ra đi mà thôi. Còn "zịt kìu" là đám con ông cháu cha của Dũng , Khải, Đỗ 10 tuồn tiền bạc từ hút máu dân đen trong nước đem ra nước ngoài đầu tư làm bãi đáp để hạ cánh an toàn sau này mà thôi.
|