View Single Post
Default Sự im lặng khó hiểu của chủ tịch VFF
Old 11-25-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Hai năm trước trên đất “Triệu Voi” khi mà U23 Việt Nam thua thảm trước Malaisia, khi mà hầu như tất cả các quan chức thể thao Việt Nam "rút nhanh, rút gọn" thì ông Nguyễn Trọng Hỷ vẫn chấp nhận đứng giữa một vòng vây. Hai năm sau trên đất “Vạn đảo” khi U23 Việt Nam gục ngã thì người ta lại thấy một ông Hỷ im lặng đến lạ thường.

1. SVĐ QG Lào sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 25 giữa U.23 Việt Nam với U.23 Malaysia, khi phần lớn những quan chức thể thao nước nhà đã buồn bực "rút nhanh, rút gọn", và khi ngay cả một người mạnh mẽ như HLV trưởng Calisto cũng phải ngồi phòng riêng, bình tâm trong khoảng 15 phút mới có thể trả lời báo chí, thì riêng Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ vẫn chấp nhận đứng giữa một vòng vây phóng viên, trả lời cặn kẽ từng câu hỏi.

Trong cái buổi chiều nhá nhem với một nỗi buồn trĩu nặng ấy, ông Hỷ vẫn can đảm nhìn ra và nhìn rõ những bài học sau một thất bại. Những bài học mà theo ông là "có thể chúng ta đã không đánh giá đúng đối thủ, nên đã thua đau…". Cũng hôm ấy, ông Hỷ không bi lụy, chìm đắm vào một thất bại, mà vẫn sáng suốt nhìn về "kỳ SEA Games 2 năm tới" - kỳ SEA Games mà theo ông, bóng đá Việt Nam sẽ làm tất cả để phục hận.


Thực tế thì sau khi vượt lên áp lực để giãi bày tất cả cùng báo chí, ông Hỷ lại trở về với nỗi đau riêng, bỏng rát trong lòng. Thế nên ông đã đi uống rượu cùng GĐĐH một CLB và những "đệ tử ruột" của mình. Đấy là quán rượu của một gia đình Việt Nam, và trong quán, khi vô tình gặp phải ánh mắt soi xét của những CĐV Việt Nam - những người đã lặn lội từ quê nhà sang cổ vũ chung kết và sống cùng "nỗi buồn chung kết" với các tuyển thủ, ông Hỷ nhiều lúc đã quay đi. Nhưng khi những CĐV ruột già ấy mang ly rượu sang bàn ông để uống và để "trút bầu tâm sự" thì ông đã không ngại ngần chia sẻ rất nhiều điều.

Thú thực là hiểu rõ nỗi buồn của ông Hỷ cùng sự dũng cảm của một trong hiếm hoi những quan chức bóng đá đã vượt lên nỗi buồn, vượt lên áp lực để sẵn sàng đối diện cùng dư luận, báo chí, chúng tôi - những phóng viên Việt Nam tác nghiệp trên đất Lào thấy thương ông ghê gớm.

Và chúng tôi đã nghĩ rằng, cái trận chung kết oan nghiệt ấy, nếu các cầu thủ chỉ cần thi đấu với đúng 70% sức lực của mình, nếu cái chân của Mai Xuân Hợp không vô tình đưa bóng vào gôn nhà, nếu cái bả vai của Bùi Tấn Trường không vô tình bị trà sát thì có lẽ ông Hỷ được tôn vinh rầm rộ cũng nên. Nhưng xét cho cùng thì bóng đá - cuộc đời là như vậy đó! Chỉ một tích tắc thôi - cho dù đấy là cái tích tắc được tạo nên bởi thần may mắn, chứ không bởi năng lực và giá trị con người thì một anh hùng hoàn toàn có thể biến dạng thành một tội đồ và ngược lại.

2. Bán kết SEA Games 26 năm nay, ông Hỷ xem ĐT đá qua ti vi cùng người hâm mộ tại triển lãm Giảng Võ - Hà Nội. Trước trận đấu, ông tự tin phát biểu rằng U.23 Việt Nam sẽ thắng, và thắng 1-0. Nhưng sau đó khi U.23 Việt Nam thua thảm 0-2 thì ông đã buồn bã, rút về rất nhanh. Ông không chấp nhận trả lời báo chí đã đành, ông thậm chí còn quên luôn cái vai trò mà BTC chương trình hôm ấy mời mình thực hiện - vai trò công bố danh sách những người trúng thưởng trong cuộc thi dự đoán kết quả trận đấu.

Đã từng gắn bó với ông qua nỗi buồn chung kết SEA Games 25, đã từng sẻ chia, thông cảm với tâm trạng đau khổ của ông khi U.23 Việt Nam thất bại nên sau trận bán kết thua tan tác ấy, và sau khi ông "rút nhanh, rút gọn" ấy, chúng tôi vẫn giữ nguyên tình cảm với một người mà chúng tôi đã nghĩ là người can đảm nhất trong số các quan chức bóng đá hiện nay. Nhưng đáng buồn là "sự im lặng trong khoảnh khắc" không hiểu sao đã phát triển thành sự im lặng kéo dài, sự im lặng đáng sợ. Bởi kể từ trận bán kết đó đến sau trận tranh đồng thua tan tác U.23 Myanmar, ông Hỷ vẫn tuyệt nhiên không trả lời báo chí.

Cần phải nói rõ rằng, những ngày này, khi Báo CAND cùng nhiều tờ báo khác liên tục phản ánh những dấu hiệu bất thường về trận U.23 Việt Nam - U.23 Lào tại vòng bảng SEA Games thì hàng trăm, hàng ngàn cuộc điện thoại cùng những lá thư tâm huyết đã được chúng tôi tiếp nhận từ phía người hâm mộ. Chúng tôi nghĩ rằng ông Hỷ - trong tư cách người đứng đầu VFF phải có trách nhiệm với những người hâm mộ tâm huyết ấy, thế nên ông cần thiết xuất hiện - nếu không phải để nói về toàn bộ những gì đã diễn ra, thì ít nhất cũng là "nói những điều có thể nói" để người hâm mộ biết rằng VFF không bạc nhược, không buông xuôi sau một chiến dịch thua đau đớn.

Trước sau như một, chúng tôi vẫn giữ nguyên tình cảm và sự thiện chí với ông - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Nhưng với trách nhiệm của những người làm báo, không thể không nói rằng: Chúng tôi đã thất vọng ghê gớm khi mọi cố gắng liên lạc với ông, trong đó có không dưới 40 cú điện thoại không nhận được bất cứ một dấu hiệu hồi âm nào. Một đồng nghiệp của chúng tôi "may mắn" được ông trả lời, nhưng cũng chỉ là những trả lời nhát gừng, chiếu lệ qua tin nhắn.

U.23 Việt Nam thua thì đã thua rồi. Nhưng chẳng nhẽ cách ứng xử của chúng ta cũng thua tan tác, thua thảm hại giống ĐT U.23 như thế?

Theo CAND Online
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	CLB1.jpg
Views:	15
Size:	34.5 KB
ID:	337198  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08628 seconds with 11 queries