người bắc kỳ mang một dòng máu kỳ thị, ít kỷ, tham lam không bao giờ bỏ được. một ai đó vô được miền nam sinh sống, bất kể ở nời nào của miền Nam, từ thành thị cho đến vùng quê đỉa đầy đồng, họ sẽ không bao giờ có ý định trở về quê cha đất tổ ở miền Bắc nửa và tìm đủ mọi cách cho gia đình dòng họ di cư vào nam
Bởi vì Dân Miền Nam luôn hiếu khách, hiền từ, chân thật.
Nhưng bao nhiêu cũng dư đủ rồi, nếu mình kể hết những cái hay cái đẹp của miền NAM thì miền Nam (Vùng 4 chiến thuật của Việt Nam Cộng Hòa) sẽ bị đại nạn nhân nãm (Người/km2), và miền bắc dân số sẽ thưa thớt
|