Ngày 23/11, tại trụ sở Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam, Đại úy Phan Công Thợi, 40 tuổi, thuộc phòng tham mưu Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã trao lại số tiền hơn 137 triệu đồng cho ba người bị mất.
Nhận lại số tiền đã mất, anh Phan Văn Định vui mừng cho biết: số tiền bị mất là tiền ba anh em (là Phan Văn Định, 34 tuổi, Phan Văn Hòa, hai8 tuổi, và Phan Đình Phục, hai1 tuổi, đều trú tại huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), góp để buôn bò, bị rơi trên đường từ Quảng Nam vào Quảng Ngãi.

Vợ chồng Đại úy Phan Công Thợi và chị La Thị Lam bàn giao số tiền nhặt được cho công an huyện Núi Thành.
Ngày 11/11, anh Phan Công Thợi cùng vợ lưu thông trên đường quốc lộ 1A từ Quảng Nam đi Quảng Ngãi để dự đám cưới của một người thân. Khi đi qua địa phận thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, Quảng Nam), hai vợ chồng phát hiện một bao đựng tiền nằm bên lề đường, nhặt và mang giao nộp cho Công an huyện Núi Thành.
Đại úy Phan Công Thợi, cho biết: “Số tiền đó so với thu nhập của hai vợ chồng tôi là rất lớn. Chắc chắn người bị mất sẽ đau khổ đến mức nào. Tiền chủ yếu là tiền lẻ và nhiều mệnh giá, số tiền này tôi đoán người bị mất đang rất cần, có thể là để cứu chữa bệnh tật cho người thân thích. Nghĩ vậy nên tôi và vợ tìm đến công an để trình báo. Sau khi bàn giao tiền lại cho công an, cả hai vợ chồng thấy rất thoải mái”.
Theo TTXVN