Quote:
Originally Posted by khidot
chắc là ở đó buôn lậu hay ở lậu cho nên bị đuổi về vn là đúng rồi
|
Nói hơi quá bác ơi. Gia đình họ sang năm 92, như vậy cũng là "loại tương đối cũ", nói chung là đợt này cũng đã được ở lại khá nhiều rồi. Chỉ có cái tính lúc đầu hơi nhanh hơn người khác, đổi họ tên (và hủy Passport đi) hơi sớm, nên sau giấy tờ hơi lằng nhằng (theo tin trên mạng là như vậy), nói chung là lúc đầu không gặp đúng
quân sư cố vấn nên vậy thôi. Tỵ nạn ở bên Tây Đức thì buôn lậu cái gì - ở bên Đông mới có cửa đấy - nói chung là đi cày nhà hàng hay chui vào hãng vặt lông gà (vùng trên đấy có cái hãng gà to lắm) , vì muốn có giấy tờ ở lại thì đi cày cả, không dám dính tiền xã hội đâu. Con cái sinh ra và lớn lên, đi học trường Đức, biết quái gì xã hội VN nữa, cho nên dân Đức vùng đấy họ ủng hộ, khiếu nạo lên chính phủ tiểu bang và phản đối hành động trục suất của sở ngoại kiều cũng có lý nhân đạo của họ. Còn về luật không được chấp nhận tỵ nạn thì cũng là đúng lý cả. Những người họ không khai tên giả thì cuối cùng lại yên cả, vì Đức cứ lâu lâu họ lại ra một đợt nhận đạo - ai có gia đình mà đã ở Đức được 7-8 năm, đi làm tự kiếm sống được chấp nhận ở lại theo luật nhân đạo. Trong khoảng trước đó thì sống phập phù không biết ngày nào ở, ngày nào về - Bà con VN ta tự gọi mình là Việt kiều hồi hộp. Gia đình bị chia xẻ cũng là cái không nhân đạo lắm.