Những  tiếng la ó, huýt sáo ào lên khi Thủ tướng quyền lực của Nga - Vladimir  Putin bắt đầu bài phát biểu ở thủ đô Moscow hôm Chủ nhật (20/11) đang  gây ra một “cơn bão” trên các phương tiện truyền thông và thế giới blog.
 
 Khi  Thủ tướng Putin bước lên vòng tròn thi đấu tại Sân vận động Olympiisky ở  thủ đô Moscow để chúc mừng chiến thắng của nhà vô địch Nga Fedor  Emelianenko trước võ sĩ Mỹ Jeff Monson trong một trận đấu võ tự do diễn  ra tối 20/11, ông đã phải nhận hàng loạt tiếng la ó, huýt sáo từ đám  đông 20.000 khán giả phía dưới. Điều này có vẻ sẽ khiến vị Thủ tướng  quyền lực và được yêu mến nhất nước Nga bị sốc.
 
 Trong  một cuốn băng được tung lên mạng Internet, các fan hâm mộ đã la ó khi  ông Putin được trao chiếc micro ở khu vực khán đài của Sân vận động  Olympiysky. 
 
 "Các  bạn thân mến, hôm nay là một ngày rất đáng vui mừng của những fan hâm  mộ môn đấu võ tự do",Thủ tướng Putin, một võ sĩ đai đen, đã phát biểu  như vậy sau khi nhà vô địch Fedor Emelianenko của Nga đánh bại đối thủ  Mỹ Jeff Monson. Khi ông Putin vừa cất lời thì tiếng la ó rộ lên khiến  ông này bối rối mất vài giây trước khi tiếp tục bài phát biểu. Những  tiếng la ó, huýt sáo chỉ ngừng khi Thủ tướng Putin ca ngợi Emelianenko  là “một anh hùng thực sự của nước Nga” và Monson được dẫn đi.
  Trong  khi các kênh truyền hình Nga biên tập, cắt bỏ đoạn khán giả la ó khi  ông Putin phát biểu và không đề cập gì đến chuyên này trong bản tin của  mình thì báo chí Nga và truyền thông nước ngoài lại rộ lên tin cho rằng  đây là lần đầu tiên ông Putin bị la ó. Ông Alexei Navalny, một trong  những blogger nổi tiếng nhất của Nga, gọi đây là “sự chấm dứt của một  thập kỷ”.
 
 Tuy  nhiên, nếu những người chống Putin coi những tiếng la ó, huýt sáo là  một dấu hiệu hiếm hoi về sự phản đối công khai dành cho Thủ tướng Nga  thì nhiều người khác ủng hộ ông lại tin rằng, điều đó chẳng có ý nghĩa  gì với ứng cử viên tổng thống hàng đầu của họ trong cuộc bầu cử vào năm  sau. Những người ủng hộ ông Putin cho rằng, những tiếng la ó đó là nhằm  vào đấu sĩ Mỹ hoặc đơn giản chỉ là vì khán giả muốn đi vệ sinh.
 
 Không  rõ thực hư thế nào nhưng cuốn băng ghi lại cảnh Thủ tướng Putin bị la ó  đã thu hút 500.000 lượt truy cập trên Youtube chỉ trong mỗi buổi sáng  ngày hôm qua (21/11). Cái tít "Putin bị la ó” cũng xuất hiện trên nhiều  trang đầu của các tờ báo.
 
 Giám  đốc Sân vận động Olympiisky Mikhail Moskalyov cho biết trên website  Lenta.ru rằng tiếng la ó của khán giả là phản ứng của họ khi vận động  viên Monson của Mỹ được đưa đi trong tình trạng máu chảy trên mặt và  chân lê lết. Nếu để ý kỹ đoạn băng được tung lên mạng Internet thì khi  Monson rời khỏi khán đài, tiếng la ó dừng hẳn.
 
 Sự  việc trên diễn ra đúng thời điểm Thủ tướng Putin đang bận rộn cho kế  hoạch tái tranh cử chức tổng thống nhiệm kỳ tới. Nó cũng diễn ra vào  thời điểm tỉ lệ ủng hộ ông Putin đã giảm đi ít nhiều.
 
Tuy  nhiên, các cuộc thăm dò dư luận ở xứ sở Bạch Dương đều cho thấy, Thủ  tướng Putin vẫn là vị chính khách nổi tiếng nhất, được yêu mến nhất nước  này. Vì thế, người ta không tin, ông là mục tiêu của làn sóng la ó,  huýt sáo hôm Chủ nhật vừa rồi. Còn nếu điều đó thực sự xảy ra thì đây là  lần đầu tiên ông Putin bị la ó như vậy và bị la ó bởi nhiều người đến  vậy.
 
 Theo  các cuộc điều tra, đảng cầm quyền của ông Putin sẽ giành chiến thắng  trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 4/12 tới và ông này cũng chắc chắn  giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm sau. Như  vậy, ông Putin sẽ lãnh đạo nước Nga trong vòng 6 năm tới. Nhiều người  dân Nga vẫn ngưỡng mộ vị tổng thống đầu tiên của họ. “Tôi nghĩ vì về ông  Putin ư? Chỉ những điều tốt đẹp nhất và chẳng có gì thay đổi kể từ khi  ông thông báo sẽ ra tái tranh cử", Yelena, một sinh viên luật 24 tuổi ở Moscow, đã nói như vậy. Đây chính là tình cảm chung mà rất nhiều người dân Nga dành cho Thủ tướng Putin.
                	
                              	 Kiệt Linh - (theo RIA, Moscow news, Reuters, DM)