View Single Post
Default Bị liệt nhưng vẫn chu du khắp đất nước
Old 11-21-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Cả Trung Quốc xôn xao về một người đàn ông tên Zhang Dayong nằm liệt giường nhưng vẫn "chu du" khắp đất nước để xây dựng cơ sở dữ liệu về “những thi thể không tên tuổi”.

Mong ước của anh Zhang Dayong là đưa thi thể của người đã chết vô danh về với gia đình họ. Đây là một hành động phi thường và hết sức nhân đạo ở một người bị liệt. Điều đó đã khơi gợi lòng trắc ẩn của nhiều người.


Trong 2 thập kỷ qua, cuộc sống của Zhang Dayong, 47 tuổi, sống tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc chỉ thu hẹp với một chiếc giường, một điện thoại di động và máy tính. Zhang mắc bệnh còi xương từ nhỏ và phải nằm liệt giường. Zhang cùng với người mẹ 70 tuổi đang phải sống phụ thuộc vào nguồn trợ cấp của Chính phủ có giá trị khoảng 250 NDT một tháng và thu nhập ít ỏi của người em rể.

Không chán nản trước hoàn cảnh, Zhang luôn nỗ lực làm tình nguyện viên cho các hiệp hội từ thiện tại Quảng Châu. Công việc này giúp anh đến thăm nhiều bệnh viện, cơ quan cảnh sát và các nhà tang lễ. Khi anh nhìn thấy những thông tin tìm người mất tích trong cơ sở dữ liệu của sở cảnh sát, bệnh viện thì hình ảnh về những tử thi vô danh đã thôi thúc anh tìm hiểu. Anh Zhang tin rằng đằng sau mỗi nạn nhân sẽ luôn có một gia đình đang đau đớn mong tìm được người thân của họ. Hiện nay, anh đang tìm cách cho ra đời một cơ sở dữ liệu toàn quốc về các tử thi không xác định danh tính.

Anh từng cho biết: "Tôi sẽ "đi" dọc đất nước, bằng cách nằm trên giường của mình, để thu thập thông tin về những tử thi không tên tuổi, giúp đỡ gia đình nạn nhân tìm được thi thể của người thân mình". Anh Zhang từng phải đối mặt với một thử thách lớn: Đó là tìm nguồn kinh phí cho dự án này. Sau khi đấu tranh giành được quyền thành lập dự án vào tháng 9/2010, Zhang đã nhận được một khoản tiền 30.000 NDT để thành lập quỹ. Hiệp hội những người khuyết tật địa phương cũng quyên góp 5.000 NDT cho dự án của anh.

Nhờ có nguồn lực trợ giúp về tài chính, Zhang đã bắt đầu khởi hành chuyến đi làm việc nghĩa của mình. Bước đầu anh đã thu thập được thông tin của hơn 2000 nạn nhân, trong đó mới chỉ có 2 nạn nhân được gia đình đưa về. Nhưng điều này cũng không làm anh chùn bước. Việc thu thập thông về người chết của Zhang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ nhiều người. Junyang, một sinh viên đại học tại Lạc Dương, bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh: "Mặc dù anh Zhang bị liệt, anh vẫn có ước mơ và dũng cảm biến nó thành hiện thực. Đã có ngàn tình nguyện viên thường xuyên giúp đỡ Zhang và người mẹ già của anh vào những ngày cuối tuần".


H.N
theo nguoiduatin
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin-542718926-anh-2.jpg
Views:	9
Size:	79.2 KB
ID:	335783  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09237 seconds with 11 queries