View Single Post
Default Ai chơi "ẹ" nhất trong trận thua Indo?
Old 11-20-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Những sai lầm từ cách chỉ đạo chiến thuật của "thuyền trưởng" Goetz đã khiến cho gần như tất cả, ngoại trừ người gác đền Bửu Ngọc, đã không còn là chính mình. Rất nhiều sai sót ấu trĩ đã đến để rồi điều không mong đợi đã đến: U23 Việt Nam thua toàn diện, trong trận bán kết với Indonesia.

Bắt đầu với những "hòn đá tảng" ở hàng phòng ngự Huỳnh Phú và Anh Quang, nói không quá đây chính là nguyên nhân trực tiếp khiến U23 Việt Nam thất thủ tại Gelora Bung Karno.

Trung vệ Huỳnh Phú đã có một trận đấu rất tồi trong suốt hành trình khoác áo U23 Việt Nam, khi mắc quá nhiều sai sót suốt hơn 90 phút hiện diện trên sân.

Lâm Anh Quang (số 28) là một trong những vị trí chơi thất vọng nhất ở trận gặp Indo. Ảnh: Gia Khánh


Rất nhiều lần, cựu cầu thủ của ĐT.LA này đã mắc lỗi vị trí nặng để các tiền đạo của Indonesia khoét vào và có những pha dứt điểm mà nếu khung thành đội nhà không có sự xuất sắc của Bửu Ngọc U23 Việt Nam đã thua sớm hơn, thay vì đến tận phút 61 mới thủng lưới.

Bằng chứng rõ nhất là những phút cuối hiệp 1, Indonesia nhận ra Huỳnh Phú bỏ vị trí đã tung đường chọc khe cho tiền đạo đội nhà băng xuống đối mặt với khung thành và thủ môn, rất may Ngọc Anh đã băng về kịp phá bóng giải nguy.

Không chỉ mắc lỗi vị trí, Huỳnh Phú cũng không ít lần mắc sai lầm cá nhân. Điển hình là ở phút 47, pha chuyền bóng cho đồng đội đi thẳng vào chân Titus để chân sút của Indonesia thoát xuống, rất may bóng lại đi chệch cột dọc.

Rồi cũng chính trung vệ này chuyền chậm để đối thủ cướp được bóng trong chân, và buộc phải phạm lỗi để rồi pha sút phạt của Titus Bonai ghi bàn thứ 2 chấm dứt nỗ lực của U23 Việt Nam ở phút 89.

Rồi cả Huỳnh Phú (đứng)... Ảnh: Gia Khánh


Với Anh Quang, lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn chuyện sai sót là điều có thể hiểu. Tuy nhiên, trong một trận đấu cần sự tỉnh táo và ít sai lầm hơn bao giờ hết thì trung vệ người Nam Định đã không thể làm được.

Ít hơn người đá cặp về sai số, nhưng cũng vài lần Anh Quang đã khiến khung thành đội nhà chao đảo bởi lỗi của mình. Pha khống chế bóng hỏng ở giữa hiệp 1 để đối thủ cướp bóng băng xuống dứt điểm buộc Bửu Ngọc phải bay người cứu thua là điển hình.

Và cũng chính từ sai lầm này, Anh Quang đã gián tiếp khiến thủ thành của mình phải nằm sân khi liên tục phải cản phá các pha phạt góc sau đó, và rốt cuộc bị Patrich kê lưng ở thời điểm này.

Hàng thủ mắc lỗi, nhưng rõ ràng phía trên chơi cũng rất tồi và đó cũng gián tiếp khiến cho những Anh Quang, Huỳnh Phú hoảng loạn rồi đá sai suốt cả trận như thế.

Thất vọng không nhất thì nhì của U23 Việt Nam tại SEA Games này không ai khác tiếp tục là Trọng Hoàng. Ở cuộc đối đầu với Indonesia, tiền vệ của SLNA đá rất kém so với khả năng của mình.

Đánh chặn không phải là điểm mạnh của Trọng Hoàng và những sai số có thể xí xoá, nhưng ở vai trò của một hộ công gần như suốt trận tiền vệ này cũng không tung ra được đường chuyền nào gọi là có hồn.

Chậm chạp và luôn bị động khi nhận hoặc tìm đối tác để chuyền bóng, Trọng Hoàng đã để mất rất nhiều bóng vào chân đối thủ. Chưa kể, bàn thua đầu cũng có lỗi của tiền vệ này.

... ngay cả Trọng Hoàng cũng chỉ còn là cái bóng của chính mình. Ảnh: Gia Khánh


Phải rất may mắn, tiền vệ đang chơi cho đội bóng xứ Nghệ mới không phải nhận thẻ, thậm chí là màu đỏ từ ông trọng tài chính người Hàn Quốc sau nhiều pha vào bóng như triệt hạ đối thủ của mình.

Chẳng kém, Văn Quyết cũng là một trong những người chơi tồi của U23 Việt Nam trong đêm 19/11. Ham rê dắt, và phải tới 90% những tình huống cầm bóng của cầu thủ HN.T&T là không làm được gì trước hàng thủ chơi có tổ chức của Indonesia.

Gần như cả trận, số 12 của U23 Việt Nam không tạo được bất cứ tình huống nào đáng kể, ngoại trừ pha băng xuống đứng ở vòng 16m50 rất đẹp chờ bóng của Đình Tùng để dứt điểm, nhưng tiếc đồng đội người Thanh Hoá lại chọn giải pháp "chuyền về" cho thủ môn Indonesia.

Những người còn lại, hầu hết chỉ chơi tròn vị trí chứ không có sự đột biến nào. Và ở một đội bóng chơi như chấp người ấy (không phải là một mà là rất nhiều) thì thất bại toàn diện như vậy cũng là chuyện đương nhiên.

Và thậm chí, thua như thế cùng còn là ít khi các chân sút của Indonesia chơi không thật bén, thêm vào đó thủ môn Bửu Ngọc cũng có mộ trận đấu không tồi, chứ nếu không có lẽ phải là "một rổ bóng".

Mai Anh (từ Jakarta)
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20111120213920_Indonesia---Viet-Nam-2--0-.jpg
Views:	8
Size:	45.9 KB
ID:	335759  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11059 seconds with 11 queries