Thấy học viên làm việc dưới bếp không cho “đàn em” mình nướng  khoai lang, nhóm “đại bàng” đang cai nghiện tại trung tâm liền “nướng”  luôn tính mạng đối thủ.
Mất củ khoai, đòi mạng người
Trung tâm cai nghiện Phú Đức đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước là nơi  giáo dục, lao động, dạy nghề cho các đối tượng nghiện ma túy đến từ  TP.HCM. Đến cai nghiện ở đây, Mai Giang (33 tuổi), Nguyễn Thanh Hải (26  tuổi), Trần Văn Lộc (27 tuổi), Bạch Huỳnh Cường (37 tuổi), Trần Tấn Phú  (26 tuổi, đều ở TP.HCM) được bố trí sống tại phòng số 5 của Trung tâm.
Sáng 12/10/2008, Nguyễn Thanh Hải cùng một số học viên xuống bếp của  Trung tâm để nướng khoai lang ăn. Đến lúc mấy củ khoai gần chín, nhóm  của Hải bị Đoàn Anh Tuấn (29 tuổi) và Thi Diệu Mãn (26 tuổi) là học viên  làm việc dưới bếp đuổi ra. Uất ức vì mất khoai, Hải cãi nhau với Tuấn  và Mãn.
Lời qua tiếng lại, Mãn liền cầm xẻng đánh một cái trúng tay Hải. Chưa  hết, Tuấn cũng xông vào định đánh Hải nhưng Hải kịp thời chạy đi, nói  với lại: “Muốn đánh nhau thì lên phòng số 5!”.
  
    	  |  
  	| Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. |  
  
  Về đến phòng, Hải vẫn thấy ấm ức nên đã “báo cáo” sự việc với “đại  ca” Mai Giang. Giang sai một học viên xuống bếp gọi Tuấn lên để Giang  “hòa giải”.
 
 Sau khi nhận “lệnh triệu tập” của Mai Giang, Tuấn biết sẽ có chuyện  chẳng lành nhưng khoảng 16h cùng ngày, Tuấn vẫn liều lĩnh đến phòng số  5, không quên giấu con dao Thái Lan trong người để phòng thân.
 
 Buổi hòa giải vừa bắt đầu thì Trần Văn Phú phát hiện Tuấn giấu dao trong  người bèn bước tới tước đoạt con dao, nộp cho Giang và tát vào mặt  Tuấn. A dua theo Phú, Trần Văn Lộc cũng co chân đá một cái trúng vào  mông Tuấn.
 
 Về phần Mai Giang, gã “đại ca, đại bàng” này hất hàm nói với Tuấn: “Mày đâm tao đi!” rồi tát Tuấn hai cái.
 
 Thấy “đại ca” đã “tung chưởng”, tên Hải chụp lấy cây gậy ở góc phòng rồi  đập 3 nhát rất mạnh vào đầu Tuấn khiến nạn nhân choáng váng.
 
 Biết mình không thể địch lại gần 20 học viên trong phòng nên Tuấn bỏ  chạy ra ngoài. Tuy vậy, một số đối tượng đã đuổi theo chặn Tuấn lại,  đánh Tuấn cho đến chết.
 
 
Đại bàng “rũ” cánh
 
 Ngày 17/11 vừa qua, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét  xử các “đại bàng” Giang, Phú, Cường, Hải về tội “Giết người”.
 
 Tuy sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt nhưng ở  phiên xử phúc thẩm, khi HĐXX hỏi căn cứ vào đâu để xin giảm án thì các  “đại ca nghiện” này đều không đưa ra được lý do. Ú ớ một hồi, cuối cùng  các bị cáo nói sang... chuyện khác: “Còn một số học viên tham gia đánh  chết Tuấn cần đem ra xử!”. Riêng tên Hải lắp bắp xin Hội đồng xét xử  (HĐXX): “Bị cáo bị HIV giai đoạn cuối, sống chẳng được bao lâu nhưng  cũng xin được giảm án vì sợ ở tù!”.
 
 Tuy ghi nhận lời “thỉnh cầu” xin giảm án của các bị cáo cũng như lời bào  chữa xin giảm nhẹ tội của Luật sư nhưng HĐXX cho rằng: Các bị cáo chỉ  vì mấy củ khoai nướng mà tước đoạt một mạng người, lại có phương thức  phạm tội mang nặng tính côn đồ hung hãn.
 
 Trong vụ án này, Mai Giang chỉ được giao nhiệm vụ giám sát vệ sinh (dọn  dẹp sạch sẽ) tại phòng số 5 nhưng lại tự cho mình là “trưởng phòng 5” để  tự “phân xử” các mâu thuẫn tại đây. Sau đó lại trực tiếp đánh và kích  động các bị cáo còn lại đánh bị hại đến chết, do đó cần xử phạt thật  nghiêm để làm gương cho những kẻ có ý định trở thành “đại bàng”.
 
 Từ nhận định trên, cấp phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Mai  Giang 8 năm tù, Nguyễn Thanh Hải 9 năm tù, Bạch Huỳnh Cường và Trần Tấn  Phú mỗi bị cáo 7 năm tù đều về tội “Giết người”. Trần Văn Lộc vẫn chịu 9  năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên vì Lộc không kháng cáo.
 
 Kết thúc phiên tòa, nhìn Mai Giang lê bước cạnh bị cáo Hải cũng đang  khập khiễng (do bị nhiễm HIV vào giai đoạn cuối) bước ra xe chở phạm  nhân về trại, những người có mặt tại phòng xử án đều chép miệng, lắc  đầu.
 
 Trước đó, trong lúc chờ HĐXX nghị án, các “đại ca” đã thấp thỏm lo âu và  sợ đến nỗi cúi gằm mặt để tránh những cái nhìn căm phẫn của mọi người:  “Các đại bàng từng hăng máu giết người nay bị “rũ cánh” trước HĐXX và sự  trừng phạt của pháp luật. Cái ác đã bị trừng trị!” - một người đến dự  phiên tòa phúc thẩm nói.
 
 
Hồng Cơ