Ở nội dung đua tính giờ kéo dài 70 km nằm cách xa  thủ đô Jakarta hơn 250 km, sáng nay đội xe đạp Việt Nam bất ngờ đánh mất  “vàng” khi tay đua Hồ Văn Phúc bị kiệt sức ở chặng về đích.                                           
 Trước giờ khai mạc  SEA Games 26, nước chủ nhà Indonesia quyết định giấu “tuyệt mật” đường  đua tính giờ cá nhân được tổ chức cách trung tâm Jakarta đến 250 km. Do  không lường trước chủ nhà sẽ lựa chọn đoạn đường đèo dốc cho nội dung  tính giờ cá nhân, BHL đội xe đạp Việt Nam chỉ lựa chọn các tay đua  chuyên về tốc độ như những giải đấu khác, thay vì ưu tiên chọn người có  kinh nghiệm leo dốc.
  
 

ĐT xe đạp Việt Nam mất "Vàng" do kiệt sức
   
 Trong nội dung thi đấu tính giờ cá nhân diễn ra ngày 15/11, đội tuyển xe đạp Việt Nam  đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề do không có điều kiện nắm bắt thông  tin về đường đua để chuẩn bị lực lượng. Ở vạch xuất phát, 4 cua rơ:  Trịnh Đức Tâm, Hồ Văn Phúc, Bùi Minh Thụy, Mai Nguyễn Hưng khởi đầu rất  thuận lợi và tạo ra được một khoảng cách an toàn.
  
 Sau khi vượt qua khoảng  1/2 chặng đường, cua rơ Bùi Minh Thụy buộc phải bỏ cuộc do tái phát  chấn thương. Nửa cuối hành trình có rất nhiều đèo dốc nhưng Trịnh Đức  Tâm, Hồ Văn Phúc, Mai Nguyễn Hưng vẫn nỗ lực thi đấu để tạo ra được một  khoảng cách khá an toàn, luôn bỏ xa các đối thủ cạnh tranh với khoảng  thời gian hơn 1 phút.
  
 Nhưng ở thời điểm chỉ  còn cách đích đến đặt tại đỉnh đèo Jawa Barat chưa đầy 3 km, cua rơ Hồ  Văn Phúc bắt đầu có dấu hiệu xuống sức nhanh chóng, tốc độ có lúc xuống  đến khoảng 10 km/h. Nhờ vậy, các cua rơ của Thái Lan, Philippines, Indonesia lần lượt vượt qua và đánh mất luôn cơ hội giành tấm HCV nội dung tính giờ.
  
 Do quá kiệt sức, ngay  khi vượt qua vạch đích Hồ Văn Phúc đã không thể đứng vững. Phải nhờ đến  sự giúp đỡ và chăm sóc khẩn cấp của bộ phận y tế, tay đua Hồ Văn Phúc  mới dần hồi sức.