|  11-11-2011 | #1 | 
	| R10 Vô Địch Thiên Hạ 
				 
				Join Date: Nov 2007 Location: LCN 
					Posts: 55,869
				 Thanks: 40 
		
			
				Thanked 564 Times in 514 Posts
			
		
	 Mentioned: 2 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 75      | 
			
			 Ít ai ngờ rằng kẻ đóng vai ông già Noel  trong dịp lễ giáng sinh, thích vui đùa với bé gái đáng yêu, lại là một  tên "yêu râu xanh" chính hiệu!. Mới đây, toà án tối cao Anh đã đưa vụ án  này ra xét xử. 		 	 
  		  		Bị xâm hại vì “phạm lỗi” với Chúa trời?
 Hình  ảnh về ông già Noel vẫn còn ám ảnh một người phụ nữ 47 tuổi suốt bao  năm sau nhiều lần bị lạm dụng tình dục từ thuở thơ ấu. Người phụ nữ tên  JGE đã sống tại trại trẻ Firs từ năm 2 tuổi đến năm 8 tuổi trong khoảng  1970 - 1972. Cô khiếu nại linh mục Wilfred Baldwin thuộc một nhà thờ  Thiên Chúa tại Anh tội cưỡng bức và lạm dụng tình dục nhiều lần. JGE đã  bị linh mục Baldwin xâm hại tại chính nhà thờ vào ngày lễ ban thánh đầu  tiên của mình. 
   Điều  ngạc nhiên là những nữ tu có nhiệm vụ chăm sóc cô cũng chứng kiến cảnh  xâm hại mà không làm một điều gì. Hơn nữa, nhà thờ và các tu sĩ khác đã  làm ngơ trước những hành động đồi bại của cha Baldwin cho dù đây là  trách nhiệm của họ. Dường như mọi việc vẫn chưa đủ tồi tệ, nữ tu sĩ phụ  trách chăm nom JGE còn dùng một cành cây để đánh đập cô sau đó. |  |   | Linh mục Wilfred Baldwin |  
 Sau  sự việc trên, cô bé JGE đã bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng, liên tục  tìm đến cái chết nhưng không thành công. Đó là lý do khiến cô ghét Giáng  sinh. Cô phải chịu đựng hành vi xâm phạm tình dục trong suốt 2 năm sống  ở trại trẻ The Firs với 3 người chị khác khi tới đó. Cô cho biết những  hành vi lạm dụng tình dục này là hình phạt cho những lỗi mà cô phạm  phải.
 
 Các  nữ tu biết điều này và thậm chí họ cho phép cha Baldwin lấy bất kỳ đứa  trẻ nào để phục vụ nhu cầu của hắn. Cứ sau mỗi lần bị xâm hại, cha  Baldwin còn trơ tráo đưa tiền cho lũ trẻ. Hắn nói: "Chúa trời bảo tôi  làm vậy". JGE chưa bao giờ dám nhắc lại sự việc trên cho tới khi cô liên  hệ với cảnh sát để điều tra toàn bộ sự việc. Cô không tâm sự với những  chị em của mình và sau đó cô mới biết rằng họ cũng bị cha Baldwin lạm  dụng.
 
 Công lý đã thắng
 Trước  tòa, JGE đã buộc tội linh mục Balwin tội cưỡng bức và đồng thời cáo  buộc sự thờ ơ, vô trách nhiệm của các nữ tu sĩ cũng như giáo hội. Cô đòi  bồi thường thiệt hại về nỗi đau thể xác và tinh thần đã dày vò cô trong  hàng chục năm qua. 
Mặc dù giáo hội phủ nhận trách nhiệm đối với hành vi sai trái của linh mục Baldwin vì họ không thuê hắn.
 
 Tuy  nhiên, thẩm phán tòa án tối cao MacDuff cho biết: "Vào thời điểm xảy ra  vụ việc, cha Baldwin là người được nhà thờ giao cho giảng dạy, phụ  trách các con chiên. Hắn đã được đào tạo và phong chức linh mục cho mục  đích đó. Bởi thế hắn có sức mạnh ảnh hưởng to lớn đối với con chiên.  Nhưng hắn lại dùng quyền lực đó để làm điều đê tiện”.
 Sau  cùng, thẩm phán tòa án tối cao MacDuff đã quyết định ủng hộ người phụ  nữ 47 tuổi này, tuyên bố rằng nhà thờ phải chịu trách nhiệm trước những  nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi linh mục Balwin. Quyết định này có thể  có ảnh hưởng sâu rộng đối với giáo hội, họ đang phải đối mặt với hàng  triệu nạn nhân bị lạm dụng tình dục.
 
 Sự  việc trên đã dẫn đến hàng ngàn đơn khiếu nại của người dân ở Anh và xứ  Wales về việc bị lạm dụng tình dục bởi các linh mục trong nhiều thập kỷ  qua. Anne Lawrence, trưởng nhóm hỗ trợ nạn nhân lạm dụng tình dục, cho  biết cô cảm thấy nhẹ nhõm trước phán quyết này của tòa án tối cao. Cô  cũng hy vọng đây là bước khởi đầu việc đòi lại công bằng cho hàng trăm  trường hợp tương tự đang chờ xử lý tại các tòa án.
  (Theo BBC)  | 
	|   |  |