Sáng  nay các cầu thủ được nghỉ xả hơi tại khách sạn Sultan. Một số ngủ  nướng, những người khác ăn mỳ tôm rồi lướt web, chơi game...
Sau trận thắng U23 Đông Timor 2-0, Goetz cho các học trò xả trại trong  buổi sáng nay. Tự do ăn sáng nhưng nhiều cầu thủ bỏ bữa ăn này chọn cách  ngủ nướng tới sát giờ ăn trưa. Số khác ăn mỳ tôm tại phòng rồi lướt  web, chơi game…
Thắng Đông Timor 2-0 nhưng U23 Việt Nam đã phải trả giá đắt bởi chấn  thương của trung vệ Long Giang. Pha truy cản quá sức trong trận đấu kể  trên khiến vết đau đầu gối tái phát buộc cầu thủ đang khoác áo Navibank  Sài Gòn phải nhường chỗ cho Huỳnh Phú – người vẫn chưa lành hẳn chấn  thương. Các bác sỹ của đội tuyển khẳng định, Long Giang có thể sớm trở  lại nhưng cái đầu gối của anh khó chịu nổi những pha va chạm mạnh.
                           |  | 
                      | Phút thư giãn của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Nam Hà. | 
      
 
Thắng Đông Timor, đúng như Goetz phát biểu sau trận đấu, đã giúp U23  Việt Nam thoải mái hơn. Không khí ở đội không còn căng thẳng. Tiếng cười  đùa đã xuất hiện trở lại trong bữa ăn trưa. “U23 Việt Nam đang chơi tốt  dần lên. Thắng được Đông Timor, U23 Việt Nam đã rộng cửa vào bán kết.  Chúng tôi nhờ đó đã thoát được sức ép tâm lý. Cá nhân tôi với bàn thắng  mở tỷ số, cũng tự tin hơn nhiều”, Trọng Hoàng chia sẻ.
Cùng với các đội bóng khác dự SEA Games 26, U23 Việt Nam được Ban tổ  chức bố trí ở tại khách sạn Sultan. Mang đẳng cấp 5 sao, điều kiện ở tại  Sultan là khá lý tưởng với khuôn viên rộng, bể bơi cao cấp. Nhưng ăn  uống lại là vấn đề lớn với U23 Việt Nam.
BTC SEA Games 26 đặt suất ăn cho các đội bóng. U23 Việt Nam vì thế không  có lựa chọn khác ngoài thực đơn do đầu bếp khách sạn lên từng bữa. Tới  Jakarta từ 31/10 nhưng từ đó đến nay, thực đơn cho U23 Việt Nam chỉ có  ba món chính gồm thịt bò, cá biển và thịt gà. “Mấy hôm đầu do chưa thể  thích nghi, phần lớn cầu thủ chọn ăn mỳ gói mang từ Việt Nam sang. Giờ  thì đỡ hơn nhưng ăn thì đủ về lượng mà không cảm thấy ngon miệng”, một  tuyển thủ cho biết.
Ở những ngày phải thi đấu muộn (các trận đấu lúc 19h), U23 Việt Nam thậm  chí còn thiếu suất ăn bởi khi ấy khách sạn Sultan không còn nhiều thực  phẩm. Sau trận thắng Đông Timor, nhiều học trò của Falko Goetz bị đói vì  khẩu phần ăn quá ít. Cách giải quyết duy nhất là nạp năng lượng bằng mỳ  tôm.
Sau các buổi tập, thi đấu, lướt web, chát cùng bạn bè là cách giải trí  phổ biến nhất của U23 Việt Nam. Nhưng internet tại khách sạn Sultan là  vấn đề nan giải. Thời gian đầu, hệ thống wifi của Sultan là miễn phí  nhưng chất lượng có vấn đề. Cứ sau mỗi 5 phút, tín hiệu lại bị ngắt và  phải chờ thêm một khoảng thời gian tương đương mới có thể kết nối lại.  Muốn sử dụng dịch vụ này tốt, phải trả tiền với giá chẳng hề rẻ chút  nào.
15h30 chiều nay, thầy trò Falko Goetz có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận đấu thứ tư với Brunei vào ngày 12/11.
                                      Theo VnExpress