Chiến tranh là tàn ác là chết chốc dầu muốn hay không cũng dã cướp di không biết bao nhiêu sinh linh vô tôị,nhưng sẽ tàn ác hơn khi những kẻ cầm súng dánh mất lương tâm của mình trong cũng như sau cuộc chiến! Đã có rất nhiêu binh sĩ Mỹ từng tham dự cuộc chiến tại Viet Nam dể bảo vệ nền tự do cho người dân miền nam VN cũng như ngăn chăn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Sau cuộc chiến rất nhiều người trong số họ dã dũng cảm dứng lên nhận và xin lỗi nhân dân VN cho những mất mát mà chiến tranh dã gây ra,rất nhiều những hoạt dộng từ thiện dược hàng gắn bởi những vết thương của cuộc chiến! Còn cộng sản VN thì sao? Kể từ 1945 khi cộng sản cướp chính quyền họ dã gây ra không biết bao nhiêu tan tốc cho dân tộc VN,từ cải cách ruộng dất,nhân dân giai phẩm cho dến những mộ chôn tập thể tại huế ( dại lộ kinh hoàn 1972) tết mậu thân 1968 tại SaiGòn và xua duổi hàng triệu người dân ra biển rồi trả thù những quân can chính VNCH v.v. Tội ác của cộng sản VN không sao kể hết cho dến tận ngày hôm nay.Nhưng nhân dân VN chưa bao giờ dược nghe dầu chỉ một lời nhận tội và xin lỗi của những tội ác của CSVN gây ra cho dân tộc VN....Vậy thử hỏi con người CS có còn lương tâm không !?.
|