Nhưng khi trở về nhà, Quang sững người khi nhìn thấy tờ giấy ly hôn vợ viết sẵn đặt trên bàn. Mặc dù rất đau, nhưng không muốn ly hôn, nên Quang lại xuống giọng, mong vợ nghĩ lại.
Sống với nhau gần 30 năm, có với nhau 5 mặt con, đã có đứa trưởng thành được dựng vợ, gả chồng. Vậy mà một ngày, Hoàng Văn Quang, SN 1961, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thấy vợ mình có biểu hiện trăng hoa, lại còn dỗ ngon, dỗ ngọt rồi đe dọa để ép Quang ký vào đơn ly hôn khiến Quang nổi cơn ghen…
Người đàn ông bị vợ "cắm sừng"
Khuôn mặt hốc hác do nhiều đêm mất ngủ, phạm nhân Hoàng Văn Quang cứ rịn ra từng giọt mồ hôi khiến cho chiếc áo tù nhân ướt sẫm khi anh nhắc đến quá khứ, nhắc đến người vợ phụ bạc. Quang kể rằng, ở cái thời còn khó khăn của những năm 1980, Quang bén duyên với người phụ nữ tên Nguyễn Thị Vân, kém mình 5 tuổi, rồi trở thành vợ thành chồng. Thuở ban đầu, họ sống hạnh phúc bên nhau và những năm kế tiếp, ngôi nhà nhỏ của Quang luôn đầy ắp những tiếng cười, tiếng nói trẻ thơ. Năm 1982, vợ anh sinh bé gái đầu lòng rồi lần lượt bốn đứa trẻ khác theo nhau ra đời, cả thảy là 2 trai, 3 gái. Đông con, cuộc sống vợ chồng Quang thêm khó khăn nên ngoài làm ruộng, Quang đã bàn tính với vợ làm thêm nghề nấu rượu, nuôi lợn.
Từ khi có nghề phụ, tổ ấm của Quang khá giả hẳn lên. Ngoài việc lo cho năm đứa con ăn học bằng bạn, bằng bè, vợ chồng Quang còn xây cất được căn nhà mái bằng khang trang rộng gần 100 m2 trên mảnh đất rộng gần 4000m2 mà vợ chồng Quang tần tảo, khai hoang có được. Cuộc sống viên mãn, năm 2006, vợ chồng Quang cùng nhau gả chồng cho đứa con gái đầu lòng. Năm 2008, đứa con trai thứ cũng lấy vợ.
Nhìn thấy các con dần trưởng thành, Quang mừng và cùng với vợ xây nhà cho chúng ra ở riêng ở xã bên. Nhưng bỗng dưng, từ khi dựng vợ cho con, vợ Quang có nhiều thay đổi khác lạ, ăn mặc đẹp hơn, dễ nhìn hơn, Quang cũng vui và thích gần vợ nhiều hơn. Nhưng cứ mỗi lần Quang gần vợ thì một lần, anh ta phải nhận sự bức bối khi không được vợ "đồng thuận". Sinh nghi, Quang bí mật theo dõi. Đã không ít đêm, Quang đã nghe lén được vợ mình nói chuyện điện thoại với một người đàn ông khác bằng chất giọng dịu dàng, tình tứ.
Nhiều hôm, trời đã khuya, muốn vợ ở nhà cho các con yên tâm học hành nên Quang đã ngăn cản. Không ngờ, những lần như thế, anh đều bị chính vợ mình phản kháng. Theo lời Quang, thậm chí có hôm anh còn bị vợ "tung chưởng" vào mặt vì dám ngăn vợ đi ra ngoài. Mặc dù vậy, sau mỗi lần uất nghẹn, Quang lại dịu giọng, để gia đình được yên ấm. Nhưng rồi, được thể vợ anh càng thường xuyên bỏ nhà đi lâu hơn, thậm chí đi nhiều ngày mới về.
Tức tưởi, người đàn ông này đã lôi vợ về "hỏi cho ra nhẽ", nhưng lần này, trái với những suy đoán ban đầu rằng vợ sẽ xin tha lỗi để quay về với các con, mà vợ Quang còn lớn tiếng ném thẳng vào mặt anh những lời cay độc rằng: "Anh bất tài vô dụng". Đau điếng, người đàn ông này cũng thẳng thừng dành cái bạt tai vào mặt vợ rồi bỏ đi lang thang vài ngày.
Hoàng Văn Quang: "Các con là niềm động viên cho tôi sống và cải tạo tốt"
Kết quả việc không đáp ứng "nhu cầu" của chồng cũ!
Nhưng khi trở về nhà, Quang sững người khi nhìn thấy tờ giấy ly hôn vợ viết sẵn đặt trên bàn. Mặc dù rất đau, nhưng không muốn ly hôn, nên Quang lại xuống giọng, mong vợ nghĩ lại. Không những không nghĩ lại, vợ Quang còn đâm đơn ra tòa. Quang một mực không đồng thuận, nhưng sau những buổi ở tòa về vợ Quang lại ngon ngọt, dụ dỗ bảo rằng: "Anh cứ đồng thuận đi, chỉ là trên giấy tờ thôi, còn về, nhà anh anh vẫn ở và mình vẫn sống chung bình thường".
Thế rồi, ma xui quỷ khiến thế nào, Quang đã đồng ý và vụ ly hôn của anh với vợ được giải quyết. Theo đó, vợ anh sẽ được sở hữu ngôi nhà lớn khang trang gần 100m2 cùng mảnh vườn hơn 2000m2 và nuôi đứa con trai út. Còn Quang chỉ được sở hữu căn nhà bếp rộng hơn 30m2 cùng hơn 1000m2 đất vườn và nuôi hai đứa con gái. "Phán xử được tuyên, trong 15 ngày, cô ấy vẫn ngọt nhạt với tôi và cả gia đình vẫn chung sống như bình thường. Nhưng sau 15 ngày ly hôn, cô ấy bỗng dưng trở mặt, lớn tiếng đuổi tôi xuống nhà bếp và bảo rằng, tôi tử tế với cô ấy thì còn tất cả, nếu không thì chẳng có cái gì…" - Quang chia sẻ về quãng thời gian khi bị vợ "cắm sừng".
Thế rồi, những ngày sau đó, vợ Quang đã đuổi anh xuống nhà dưới ở cùng hai cô con gái. Nhưng nhiều lần, Quang vẫn mò lên nhà trên để được "gần gũi" vợ. Tuy nhiên, sau đó, vợ Quang đã tỏ rõ quan điểm không chung đụng gì với Quang nữa khiến cho người đàn ông nhu nhược này tức tối. Không những vậy, nhiều hôm, Quang còn thấy vợ công khai mối quan hệ của mình với người đàn ông khác khiến cho cơn ghen của Quang nổi lên. Quang đã chuẩn bị một đoạn dây điện đe dọa sẽ sử dụng nó để giết vợ.
Tưởng chỉ dọa, nào ngờ, khoảng 21g ngày 25-4-2010, khi các con đã đi ngủ hết, Quang lại mò lên nhà trên để "gần gũi" với vợ. Nhưng chị Vân không đồng ý khiến cho Quang tức giận, chạy xuống nhà bếp lấy dây điện, vào phòng ngủ của vợ để xuống tay. Khi bị điện giật, chị Vân chạy ra ngoài thì bị Quang ngăn lại, đẩy ngã khiến nạn nhân đập đầu xuống nền gạch bất tỉnh. Sau khi gây án, Quang đã lấy điện thoại của vợ rồi chạy đến nhà con trai trốn. Còn chị Vân, được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Nhưng, Quang đã phải nhận 8 năm tù về hành vi "Giết người".
Trong trại giam, Quang cho rằng, vợ chồng sống với nhau gần 30 năm, duy chỉ một lần tức giận ghen tuông quá mà anh đã bạo hành vợ. Lần gí điện vào người cũng vậy, Quang bảo anh ta chỉ có ý dọa vợ thôi, không ngờ hành vi của mình đã làm gia đình tan đàn xẻ nghé. "
Vì vẫn còn yêu vợ, nên tôi vẫn ngày ngày ngóng cô ấy lên thăm, nhưng điều ấy chỉ là niềm mong thôi chứ hơn một năm tôi cải tạo ở trại giam, chưa một lần cô ấy lên thăm. Chỉ có mấy đứa con, chúng tháng nào cũng thay nhau lên thăm tôi. Nhưng cuộc đời này, tôi vẫn còn có hạnh phúc, bởi hai đứa con gái dù phải chứng kiến bao cảnh oan trái của cha mẹ, nhưng chúng vẫn gắng học hành và cả hai đã đỗ đại học, đang theo học ở Hà Nội, là động lực giúp tôi sống, cải tạo tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời".
Chia sẻ qua:

Theo PLXH