Chiều ngày 6.11, tại hồ nước thôn 14, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, Đắc  Lắc đã xảy ra vụ lật thuyền khiến 4 nữ sinh lớp 9 bị chết đuối. 
     Vào thời điểm trên, sau khi đi học thêm về, nhóm nữ sinh lớp 9A2,  Trường THCS Cư Kuin (xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) đến nhà bạn cùng lớp là  Đỗ Thị Mỹ Huyền ở thôn 14, xã Ea Ning chơi. Thấy một chiếc thuyền nhỏ  làm bằng tôn neo bên bờ hồ không có người trông coi, các em Đỗ Thị Mỹ  Huyền, Dương Thị Hải Yến, Mai Thị Thanh Trang (đều trú tại thôn 14, xã  Ea Ning) và Hà Thị Thu Trang (trú thôn 6, xã Ea Hu) đã tự ý chèo thuyền  ra hồ chơi. 
  
               |   | 
            | Hồ nước ở thôn 14, nơi 4 nữ sinh bị chết đuối do lật thuyền | 
   
                   |   | 
            | Em Nguyễn Thị Thủy (ngoài cùng bên phải) là người chứng kiến vụ lật thuyền làm 4 nữ sinh chết đuối. | 
   
       Phát hiện sự việc nguy hiểm này, bà Lê Thị Ngàn - mẹ của Huyền - đã  gọi các em vào nhà. Nhân lúc bà Ngàn cùng chồng đi sang nhà hàng xóm, cả  4 em lại chèo thuyền ra hồ chơi. Khi ra đến giữa hồ, chiếc thuyền chòng  chành, nước tràn vào trong và bị chìm. Em Nguyễn Thị Thủy - nhà ở gần  hồ - đã phát hiện và đi gọi người cứu, nhưng khi mọi người đến nơi thì  mặt hồ phẳng lặng. Đến chiều tối cùng ngày, xác 4 em mới được chính  quyền và người dân địa phương vớt lên.
  
  Đây là một hồ thủy lợi của Công ty càphê Chư Quynh (TCty càphê VN)  đang cho người dân thuê để nuôi cá, chiếc thuyền trong vụ tai nạn là  phương tiện trông coi hồ cá của người dân. Chiều 7.11, ông Trần Tấn Công  - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Ning - đã ký tờ trình đề nghị Phòng LĐTBXH  huyện Cư Kuin hỗ trợ đột xuất cho các trường hợp này, vì gia đình các em  đều thuộc diện khó khăn và đặc biệt khó khăn. 
  
   Đ.T.K