Sáng 5.11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an  TP.HCM cho biết đã triệt phá một đường dây tàng trữ mua bán ma túy quy  mô lớn có tính chất phức tạp, tồn tại nhiều năm trên địa bàn thành phố.
      
Thượng tá Võ Văn Trai, phó trưởng PC47, cho biết trước thực trạng bức xúc của người dân về nạn 
mua bán  ma túy xung quanh khu vực hẻm 690 đường Nguyễn Duy (P.12, Q.8), phòng  đã lên chuyên án 690C từ ngày 4.11.2010 quyết tâm triệt phá đường dây  mua bán ma túy để chuyển hóa địa bàn. Tuy nhiên, địa hình nơi đây phức  tạp với hẻm nhỏ chằng chịt, kênh rạch che chắn, các đối tượng cầm đầu  đều là người trong dòng họ, có tiền án tiền sự mua bán ma túy nhiều thế  hệ nên chuyên án tiến hành rất thận trọng.
Nguyễn Hoàng Tuấn (Tuấn “hoa hồng” - chồng Hiền) Bà “trùm” Nguyễn Thị Thanh Hiền - Ảnh do công an cung cấp
Đeo bám một năm
Liên tục thay chồng, đẻ con để khỏi vào tùNgoài  địa bàn phức tạp, nơi ở của Hiền là hẻm nhỏ chỉ một xe máy có thể ra  vào. Hiền còn thuê người già, trẻ em, bán vé số, bán hàng rong... làm  người cản địa, cảnh giới.
Hiền còn cho trẻ em đi giao hàng, chỉ  huy tất cả “chân rết” trong dòng họ và các “trùm” tay ngang phải mua bán  cẩn thận trong Q.8 bằng cách giả dạng đi nhặt rác, bỏ hàng trong trái  thanh long, hộp cơm, chỗ kín phụ nữ... Khi cần có thể tẩu tán bằng cách  nuốt “hàng” vào bụng hoặc phi tang xuống kênh Tàu Hủ.
Ngoài ra,  “trùm” Hiền còn là bậc thầy “tiểu xảo” khi có đến bốn đời chồng, luôn  sinh con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đó là lý do các chân rết của Hiền đều  dính tiền án tiền sự nhưng Hiền vẫn tại ngoại “hành nghề” khi bị kêu án 9  năm tù giam liên quan đến việc tàng trữ mua bán ma túy.
Ban  chuyên án xác định “trùm” của đường dây này là Nguyễn Thị Thanh Hiền  (29 tuổi), tuy trẻ tuổi nhưng có “số má” và cực kỳ ma mãnh. Bước đầu,  ban chuyên án thử phương án “đánh” trực diện nhưng các trinh sát không  thể tiếp cận đối tượng nên chuyển sang phương án “đánh” từ thấp đến cao  trong thời gian dài. Ngày 11.11.2010, các trinh sát đã bắt quả tang sáu  đối tượng mua bán ma túy, trong đó có anh rể và cháu ruột của “trùm”  Hiền.
Sau khi bắt giữ, cho nhận dạng điều  tra, các đối tượng khai nhận Hiền là bà chủ cung cấp “hàng trắng”, điều  hành chính của “ổ” ma túy hẻm 690 nên ban chuyên án âm thầm tiến hành  những bước tiếp theo. Tuy nhiên, “trùm” Hiền cảm thấy bị động, nên nhiều  tháng sau đó khu vực này tạm lắng.
Đến tháng  3.2011, hoạt động mua bán ma túy nơi đây rầm rộ trở lại, ban chuyên án  quyết định “đánh” vào các đối tượng tàng trữ buôn bán ma túy cấp giữa  của Hiền. Do đối tượng đề cao cảnh giác nên sau bốn tháng mật phục, đầu  tháng 7 các trinh sát mới xác định và bắt quả tang năm đối tượng đều cư  ngụ lân cận khu vực này đang bán heroin, trong đó có chị ruột của “trùm”  Hiền, anh rể và ba người cháu. Các trinh sát cho các đối tượng nhận  dạng, ghi lời khai, củng cố chứng cứ có thể ra lệnh bắt “trùm” Hiền.
Lộ diện bà “trùm”
Nhận  biết nhiều “chân rết” trong dòng họ lần lượt bị bắt giữ, vợ chồng Hiền  nghĩ đến chuyện bỏ trốn sang Malaysia và Campuchia, đồng thời hoạt động  bí mật nhiều nơi trên địa bàn thành phố và một số tỉnh biên giới miền  Tây và Tây nguyên như Long An, Kiên Giang, Kon Tum...
Giữa  tháng 10, các trinh sát nhận được thông tin nơi ở của vợ chồng Hiền  nhưng khi đến nơi thì “trùm” Hiền vừa bỏ trốn. Mãi đến ngày 26.10.2011,  nguồn tin cho biết vợ chồng Hiền đang sinh sống ở biên giới Kon Tum và  tiếp tục vận chuyển “hàng trắng” lên xuống TP.HCM.
Bốn  ngày cải trang theo dõi, lúc 17g40 ngày 30.10, các trinh sát bắt quả  tang Tuấn (chồng Hiền) đang vận chuyển ma túy tại bến xe miền Đông về  Kon Tum. Qua khai thác nhanh, lúc 7g ngày 31.10, các trinh sát dụ được  “trùm” Hiền ra bến xe Kon Tum đón chồng và mai phục bắt Hiền tại đây.
Qua  đấu tranh khai thác truy tìm các đối tượng cung cấp “hàng trắng” cho vợ  chồng Hiền, lúc 12g45 ngày 31.10 tại bến xe miền Đông, các trinh sát  tiếp tục mai phục và bắt quả tang đối tượng Võ Thị Kim Huệ (19 tuổi, còn  gọi là “Má Năm”, ngụ P.12, Q.8) đang giấu ma túy trong người và ra lệnh  bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Thảo (33 tuổi, chị ruột Hiền) và chồng Lê  Thanh Hiệp (37 tuổi).
Hai ngày sau, các  trinh sát mật phục bắt thêm bốn đối tượng “số má” là những cánh tay đắc  lực trong việc vận chuyển mua bán cho “trùm” Hiền để kết thúc chuyên án,  đưa các đối tượng phạm tội ra trước pháp luật.
Theo Tuổi trẻ