Đêm thứ 7, chủ nhật, Khanh thường lẻn vào cơ quan, trụ sở chính quyền để trộm tiền, máy vi tính và điện thoại di động...
Sinh  ra ở Hải Dương nhưng Ngô Văn Khanh lại chọn huyện  miền núi cao Tương  Dương (Nghệ An) để lập nghiệp. Sau khi kết hôn với  một sơn nữ, theo  phong tục truyền thống, Khanh ở nhà vợ.
 Bản tính lười làm, Khanh lựa chọn nghề "hai ngón" để   kiếm sống. Năm 2009, Khanh bị bắt quả tang ăn trộm ở thị trấn, lĩnh án   14 tháng tù.
 Mãn hạn tù, Khanh tiếp tục kiếm sống bằng nghề cũ, song chuyển "mục tiêu" là các cơ quan của một số huyện miền núi Nghệ An,  và thường ra tay vào đêm cuối tuần.
 Hàng loạt trụ sở ủy ban thị trấn, bưu điện và tòa án   nhân dân của 3 huyện Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn đã bị đạo tặc này   lẻn vào lấy đi điện thoại di động, máy vi tính... Khanh bị sờ gáy khi   đang dùng thẻ ATM trộm được của một chánh án huyện đi rút tiền.
 Cảnh sát cho biết, khi về thăm quê ở Hải Dương, Khanh   cũng tranh thủ 3 lần vào "thăm" các công sở ở huyện Cầm Giàng và Nam   Sách để trộm tài sản.
  
  
Chia sẻ qua:   
   
  
 			Theo Ngôi Sao