Bị bắt và xét xử oan nhưng sau 9 năm, cơ quan tố tụng vẫn chưa trả lại công bằng cho nạn nhân
Giữa   đêm 20-10-2002, trộm vào văn phòng Nông trường Tân Lập (huyện Tân   Phước, tỉnh Tiền Giang) phá két sắt lấy đi 169 triệu đồng.
 Cơ quan điều tra   cho rằng ông Nguyễn Văn Hinh, thủ quỹ của nông trường, tham ô và dựng   hiện trường giả vụ trộm. Ông Hinh bị bắt giam 9 tháng và tòa tuyên phạt   ông Hinh 3 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo và buộc ông phải trả cho   Nông trường Tân Lập 108 triệu đồng.
 Chín năm sau, thủ phạm thật sự của vụ trộm bị bắt.
 
Bị bắt vì nghi tham ô
 Thủ phạm thật sự đã bị xét xử, nhưng với ông Hinh, 9 năm qua là chuỗi ngày nhục nhã và ông chưa quên được nỗi oan này.
 Ông Hinh kể lại:   “Sáng 21-10-2002, khi tôi vào cơ quan thì phát hiện két sắt trống rỗng.   Báo cơ quan và công an đến thì vài giờ sau tôi bị bắt giam về tội tham   ô”.
 
  Ông Nguyễn Văn Hinh với lá đơn xin xét xử tái thẩm, xóa án tích cho mình
 
 Theo bản án của   TAND tỉnh Tiền Giang thì nông trường giao ông Hinh thu giùm tiền lãi của   các hộ nhận khoán cho Ngân hàng NN-PTNT huyện Tân Phước (tỉnh Tiền   Giang) 31 triệu đồng nhưng không nhập vào quỹ mà tiêu xài cá nhân.
 Ngoài ông Hinh, còn   có hai bị cáo khác là kế toán trưởng và một kế toán khác cũng bị buộc   tội tham ô. Tổng số tiền tòa buộc 3 bị cáo phải giao nộp là 126 triệu   đồng.
 Ngoài ra, ông Hinh còn phải bồi thường 45 triệu đồng cho nông trường vì  bị nghi dựng hiện trường giả.
 Gỉải thích cho lý do   tại cơ quan công an ông khai chính mình tham ô và đồng ý bán đất để nộp   lại số tiền bị trộm, ông Hinh thật thà nói: “Tiền đó là cơ quan giao  cho  mình giữ. Mấy anh công an động viên trước sau cũng phải trả lại  thôi.  Chính vì vậy, tôi mới kêu gia đình bán đất đền cho họ. Ai dè họ  lại bắt  tôi luôn”.   
 
Mong được xóa án tích!
 Theo ông Hinh, sau   vụ án, ông lủi thủi trở về địa phương sinh sống nhưng không dám nhìn  mặt  ai. Hai đứa con của ông đi học phải đối diện với những lời trêu  chọc  của bạn bè.
 Sáu năm sau, ông   Hinh được mời đến công an huyện để thông báo rằng vụ trộm cơ quan ông là   có thật. “Lúc đó, tôi như người chết đi sống lại vì nỗi oan của mình  sẽ  được sáng tỏ.
 Hai đứa con tôi cũng òa khóc vì chúng nó sẽ được bạn bè nhìn  bằng   con mắt khác”- ông Hinh nhớ lại. Theo bản án sơ và phúc thẩm của TAND   huyện Tân Phước và TAND tỉnh Tiền Giang thì đêm 20-10-2002, chính Đồng   Ngọc Điệp (SN 1981, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền  Giang)  đã đột nhập văn phòng của Nông trường Tân Lập, đục két sắt trộm  169  triệu đồng.
 Sau khi công an bắt   giam ông Hinh thì Điệp đưa tin giả là trúng số đặc biệt để sử dụng số   tiền trộm cắp. Sau đó, Điệp bỏ địa phương đến tỉnh Bình Thuận tiếp tục   ăn trộm thì bị bắt.
 Tại bản án sơ thẩm,   tòa nhận định: Nhận thấy “hành vi phạm tội của bị cáo Điệp sau khi  trộm  số tiền tại Nông trường Tân Lập rồi bỏ trốn tạo nên vụ án đối với  thủ  quỹ (ông Hinh – PV) của Nông trường Tân Lập phải bị tăng lên tính  chất  nghiêm trọng và phải lãnh mức án khá cao”.
 Chính vì thế mà tòa   đã tuyên phạt Điệp 4 năm tù giam trong vụ trộm này và buộc Điệp phải   trả cho Nông trường Tân Lập 169 triệu đồng. Sau khi tòa tuyên án, ông   Hinh đã gửi đơn đến các cơ quan tố tụng tối cao xin xét xử tái thẩm với   nguyện vọng mong được xóa án tích cho mình.
 
                            | Sau khi  tìm   được thủ phạm của vụ trộm, ông Hinh đã yêu cầu Nông trường Tân Lập trả   lại cho mình số tiền 108 triệu đồng mà tòa buộc ông phải nộp. Ngoài   ra, ông Hinh còn yêu cầu nông trường trả cho ông 56 triệu đồng tiền   lãi. Đáp ứng yêu cầu của ông Hinh, Nông trường Tân Lập đã hoàn trả cho   ông số tiền trên.
 Ngày 31-10, ông Hinh đã làm đơn gửi VKSND Tối cao xin kháng nghị xét xử lại vụ án theo trình tự tái thẩm bản án.
 Theo   luật sư Cao Minh Triết, Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang, đây là vụ án hy   hữu vì bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật và thời hạn xét xử theo   trình tự giám đốc thẩm đã hết. Chính vì vậy chỉ còn xem xét tái thẩm.
 
 | 
      
  Chia sẻ qua:   
   
  
 			Theo Người Lao Động