Lê  Thanh Tuấn vừa sa lưới pháp luật sau 22 năm lẩn trốn do gây ra vụ xả  súng bắn chết 2 người và làm bị thương 3 nạn nhân trong trụ sở công an  xã.
 Công an Vĩnh Long đang phục hồi điều tra vụ bắn súng gây hậu quả nghiêm trọng với bị can Lê Thanh Tuấn (48 tuổi, huyện Long Hồ).
 22 năm trước, vào một tối tháng 5 sau  khi nhậu, Tuấn chửi mắng, đập phá đồ đạc trong quán rượu ở xã Thanh  Đức, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long (nay là thành phố Vĩnh Long, tỉnh  Vĩnh Long). Công an xã đưa Tuấn về trụ sở để giải quyết. 
 
Khi  công an đang làm thủ tục cho Tuấn được về nhà theo bảo lãnh của gia  đình thì bất ngờ anh ta chộp khẩu súng AK để trên bàn và bóp cò. Những  người có mặt không kịp tránh...
 Vụ xả súng do  Tuấn gây ra đã khiến anh Nguyễn Bá Mãi và Đặng Văn Sĩ (hai người đến trụ  sở công an xã mời cưới) tử vong. 3 người khác bị thương. Tuấn bỏ trốn  sau khi gây án và bị truy nã.
 Mới đây, Công an  thành phố Vĩnh Long nhận được tin Tuấn xuất hiện tại địa bàn nên tổ chức  vây bắt. Nghi can trốn lệnh truy nã suốt 22 năm bị tóm ngay khi vừa có  mặt ở nhà người thân tại xã Tân Hòa.
 Tuấn khai đã trốn sang Campuchia suốt thời gian qua.
 
Nhựt Thanh
 
  
       Việt Báo (Theo_VnExpress.net)