Nạn nhân là một cô gái xinh xắn. Còn chồng cô cũng khá cao lớn. Họ đã từng hạnh phúc bên nhau.
   Tới   thời điểm chiều hôm qua (26-10), cảnh sát vẫn chưa xác định được tung   tích của Lê Văn Duẩn (SN 1987, quê ở Hà Nam), chồng nữ sinh chết bí ẩn   trong nhà trọ ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Theo  gia đình chị Hiền, sau khi diễn ra đám cưới họ mới nhận ra "bộ  mặt" của  Duẩn. Trước đó người này "nổ" về sự giàu có của mình, cũng như  công ăn  việc làm, khiến nhà chị Hiền "như bắt được vàng".
  
Cô dâu Hiền trong ngày hạnh phúc.
Tuy nhiên, trên thực tế thì Duẩn lông bông, không công ăn việc làm cụ thể.
Cũng  có người trong gia đình sớm phát hiện sự ba hoa của Duẩn và ra mặt  ngăn  cấm. Tuy nhiên, Duẩn đưa chị Hiền vào "thế đã rồi" và buộc phải  cưới.
  
Chị Hiền được dân làng đánh giá là tốt tính, ngoan ngoãn
Do sức khỏe yếu  nên chị Hiền đã không giữ lại được đứa con. Theo một  nguồn tin chưa được  kiểm chứng, thời điểm chị Hiền tử vong thì đang  mang thai. Tuy nhiên,  một số bạn bè thân thiết của chị Hiền không khẳng  định điều này. "Chưa  lần nào Hiền nói với tôi cả, chắc không có đâu"-  một bạn gái thân thiết  của nạn nhân cho hay.
  
Thẻ võ sinh của nạn nhân Hiền
 Chị   Hiền là người ham mê tập võ. Ngoài ra, chị Hiền cũng tích cực tham gia   công tác đoàn thể ở địa phương từ hồi còn đi học phổ thông.
Cái chết của chị Huyền khiến người dân cảm thấy xót xa, thương tiếc cho "con bé ngoan ngoãn, tốt tính".
Cảnh sát vẫn đang truy tìm người chồng của chị Hiền để làm rõ vụ viêc.
  
 Chia sẻ qua:   
   
  
 			Theo PLXH