Vờ khen cụ có mái tóc trắng đẹp rồi xin chụp ảnh làm kỷ  niệm, hai "nữ quái" đã nhanh tay cướp đôi hoa tai vàng của cụ Nguyễn Thị  Quế (80 tuổi, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).
 
 Cụ Lê Giảng (82 tuổi) và vợ là cụ  Nguyễn Thị Quế kể lại, sự việc  xảy ra cách đây đã một tuần. Lúc đó vào  khoảng 15h30 ngày 19/10, hai vợ  chồng cụ đang ở trong nhà bất ngờ có  2 cô gái ngoài 20 tuổi đi xe máy  màu xanh vào lân la bắt chuyện. Họ giới  thiệu một người quê Thái Bình  và một người ở Hà Nội, đang công tác tại  thị trấn Phố Châu (Hương Sơn).  Tiếp đó, hai người này hết lời khen nước  da hồng hào và mái tóc bạch  kim của của cụ Quế đẹp hiếm có.
  
 
 Cụ Quế buồn bã vì bị cướp mất đôi bông tai vàng giá trị (ảnh: Liên Minh)
  Sau một lúc chuyện trò, hai cô gái xin được chụp một bức hình làm   kỷ niệm với cụ Quế. Một người rút trong túi chiếc điện thoại di động,   còn người kia tiến sát cụ Quế vuốt lại mái tóc cụ. Đang vuốt tóc, bất   ngờ "nữ quái" này giật mạnh đôi hoa tai bằng vàng của cụ. Bà cụ nhiều   tuổi không kịp trở tay, hai đối tượng chạy nhanh ra ngõ tẩu thoát.
  
 Công an huyện Hương Sơn đã nhận được thông tin vụ việc trên và đang   tích cực truy tìm tung tích hai đối tượng cướp của táo tợn này.