| 
			
			Sau hơn 40 năm lẩn trốn pháp luật, cụ bà 76 tuổi sẽ phải hầu tòa vì hành vi giết chồng bằng cách tưới dầu nóng lên người ông.
 
 Cụ bà Mary Ann Rivera.
 
 
 Cụ bà Mary Ann Rivera từng bị buộc tội giết hại dã man người bao năm  “đầu ấp tay gối” với mình tại nhà riêng của hai người ở thành phố  Houston, bang Texas, Mỹ, hồi tháng 10/1970. Tuy nhiên, sau khi đóng  10.000 USD tiền bảo lãnh, bà lão đã mang theo 3 con nhỏ tới Lake Park,  bang Georgia lẩn trốn.
 
 Lực lượng chức năng cho biết, cụ bà Maray đã bắt đầu một cuộc sống mới,  làm công việc bồi bàn và quen với nhiều bạn mới trong thời gian bỏ trốn.  Cụ bà chỉ bị bắt hôm 11/10 sau khi một thám tử điều tra về những vụ án  chưa được giải quyết đã mất nhiều năm điều tra và lần ra được địa chỉ  của bà.
 
 Tại tòa án Houston hôm 20/10, bà lão Mary - mặc áo tù màu da cam và thở  oxy qua ống thông mũi do tình trạng sức khỏe yếu - đã ngồi cùng với một  vài tù nhân khác để chờ xét xử. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử bà sẽ được  hoãn tới hôm 15/11. Bà cụ sẽ bị giam giữ mà không được quyền đóng tiền  bảo lãnh.
 
 Theo hồ sơ tòa án, bà lão Mary đã đổ cả chảo dầu nóng vào người chồng  là ông Cruz Rivera sau khi hai người xảy ra mâu thuẫn. Ông Cruz đã tử  vong vài ngày sau đó do bỏng nặng. Sau khi bị bắt vì tội giết chồng, cụ  bà Mary khẳng định bà mình là nạn nhân của vụ bạo hành gia đình; tuy  nhiên, điều tra từ phía cảnh sát cho thấy tại thời điểm bà khẳng định bị  bạo hành, họ không nhận được thông báo về các vụ bạo lực xảy ra tại nhà  bà cụ.
 
 
 Minh Khuê (theo MSNBC)
 |