| 
			
			 R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Dec 2008 
				
				
				
					Posts: 44,699
				 
				 
	Thanks: 262 
	
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 0 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  61
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			
			Bằng cách làm quen, rủ đi khách sạn để “tâm sự”, Nguyễn Thị Bé đã  đánh thuốc mê và cướp tài sản của khoảng 20 người đàn ông. Hành vi phạm  tội này từng diễn ra tại các tỉnh ĐBSCL
 		    Tình  trạng phạm pháp hình sự với hình thức nói trên lại “nóng” lên khi Công  an TP Cần Thơ hôm 22-10 bắt quả tang Nguyễn Thị Bé (SN 1960, ngụ quận  Ninh Kiều, TP Cần Thơ), phó giám đốc Công ty Bảo vệ Tây Cửu Long chi  nhánh Cần Thơ, trong lúc đối tượng này đang gây mê một nạn nhân để cướp  tài sản. 
 Cần người “tâm sự”...
 Khoảng  14 giờ ngày 22-10, các trinh sát Phòng PC45 kiểm tra nhà trọ Phú Thành  (phường An Khánh, quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ) và bắt quả tang bà Bé khi  đang gây mê để thực hiện hành vi cướp tài sản của ông N.V.N (SN 1955,  ngụ tỉnh Hậu Giang), làm nghề bán vé số. Tang vật thu được gồm 2,2 triệu  đồng, 8 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền, 1 đôi bông tai bằng vàng, 4 điện  thoại di động, 1 mô tô, 1 roi điện… cùng 2 lọ thuốc chứa 45 viên thuốc  gây ngủ dạng nén màu trắng. 
 Tại hiện trường, ông N. bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. 
  
“Phù thủy” Nguyễn Thị Bé. Ảnh: C.T.V
  Theo lời khai của bà  Bé tại cơ quan điều tra, sau khi “dụ” được ông N. vào nhà trọ và quan hệ  tình dục, lợi dụng lúc ông N. vào nhà tắm, bà Bé bỏ 2 viên thuốc gây  ngủ cực mạnh vào lon bia và đưa cho ông N. uống để thực hiện hành vi  đánh cắp tài sản.  
  Dù  ở tuổi 51, nhan sắc có hạn nhưng bà Bé thừa thủ đoạn để dụ cánh đàn ông  sập bẫy. Thủ đoạn của đối tượng này là đóng giả một phụ nữ giàu có, do  gia đình không hạnh phúc, cần một người chia sẻ và lân la tại bến xe,  bệnh viện, chợ… tìm những người đàn ông lớn tuổi, hám của lạ để “tâm  sự”. 
 Sau  khi trao đổi số điện thoại, đôi bên liên lạc, hẹn nhau vào khách sạn,  nhà trọ để quan hệ. Trong thời gian đó, bà Bé lén bỏ thuốc gây ngủ vào  bia, rượu, nước giải khát cho “bạn tình” uống rồi cướp tài sản. 
 Từ  năm 2009 đến khi bị bắt, đối tượng Nguyễn Thị Bé đã thực hiện khoảng 20  vụ cướp tài sản trên địa bàn Cần Thơ và Hậu Giang, ước tính giá trị tài  sản chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng.
 Trò lừa không mới
 Cách  đây 3 năm, Công an TP Cần Thơ cũng đã bắt một băng nhóm chuyên gây mê,  cướp tài sản trên địa bàn Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Ngày 13-9-2008,  Công an quận Ninh Kiều đã bắt quả tang Nghiêm Xuân Thảo Ly (SN 1977, ngụ  thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) và Lê Nguyễn Ngọc Hà (SN 1960, cùng  ngụ tỉnh Hậu Giang) đang đánh thuốc gây mê anh N.H.O (ngụ huyện Thoại  Sơn, tỉnh An Giang) tại khách sạn Quốc Trung (đường Trần Văn Khéo, quận  Ninh Kiều) để cướp 2 nhẫn vàng và bạch kim cùng 2 triệu đồng. 
 Thủ  đoạn của băng này là mồi chài những người đàn ông lắm tiền đi nhậu, vào  khách sạn hành lạc, trong lúc đó lừa cho uống thuốc mê rồi ra tay cướp  tài sản. 
 Từ  năm 2006 đến 2008, băng nhóm này đã thực hiện 53 vụ gây mê, cướp tài  sản với số tiền hàng tỉ đồng trên địa bàn các tỉnh, thành: Cần Thơ,  TPHCM, Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh, Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà  Mau… 
 Ngày  17-12-2009, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử vụ án này và tuyên phạt  Nghiêm Xuân Thảo Ly 12 năm tù, 5 bị cáo còn lại bị phạt từ 1-10 năm tù  giam cùng về tội danh cướp tài sản; đồng thời buộc các bị cáo bồi thường  trên 221 triệu đồng. 
              		    Ca Linh 
NLD 
 
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |